Trung Quốc: Mặt trái của xu hướng cuồng thiết bị công nghệ

Thứ Năm, 19/09/2019, 07:30
Những rao bán thân của các cô gái trẻ xuất hiện dày đặc và các cô gái này ngoài việc báo giá tiền thì còn đưa hẳn đồ cần trao đổi là chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất.


Vài tuần sau khi sinh, một bà mẹ trẻ ở Triết Giang, Trung Quốc đã bán hai con trai sinh đôi lấy tổng số 65.000 nhân dân tệ (khoảng 212 triệu Việt Nam đồng), trong đó, một em có giá 45.000 nhân dân tệ và một em khác 20.000 nhân dân tệ. 

Người phụ nữ trên, họ Ma cho hay, cha của hai bé sinh đôi đã biến mất trong khi cha mẹ cô từ chối giúp đỡ và họ còn rất giận vì cô sinh con khi chưa lấy chồng. Tuy nhiên, sau khi bán con, cha của hai bé sinh đôi bất ngờ xuất hiện. Ma đã quyết định chia đôi tiền với người đàn ông này. Với nửa số tiền còn lại, Ma trả hết nợ thẻ tín dụng và mua một điện thoại mới. Hiện cả Ma và bạn trai đều bị bắt.

Bán thân để có tiền mua… điện thoại

Trung Quốc là đất nước tỷ dân nên thị trường này luôn được coi là rất màu mỡ với hãng công nghệ Apple. Giới trẻ nước này cũng rất "cuồng" sản phẩm quả Táo khuyết đến mức, có sản phẩm nào ra mắt là y như rằng gây xôn xao. Nhưng nào có phải cứ muốn là được.

Các sự kiện ra mắt iphone của Apple lại tiếp tục gây tiếng vang và có giá thành khá đắt đỏ. Vì lý do này nên không phải ai cũng có khả năng để sở hữu một chiếc dế yêu cho riêng mình. 

Dạo qua một vòng các trang mạng xã hội Trung Quốc, thật không khó để bắt gặp những mẩu quảng cáo rao bán thân của các cô gái trẻ. Những giao dịch này xuất hiện dày đặc và các cô gái ngoài việc báo giá tiền thì còn đưa hẳn đồ cần trao đổi là chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất.

Cặp sinh đôi được rao bán ở Chiết Giang.

"Cần iPhone…  phục vụ liên tục 3 ngày, không dùng biện pháp "bảo vệ", tôi uống thuốc, có ý muốn thì nói chuyện riêng" hay "iPhone 11, ba ngày, ở Thành Đô, không dùng biện pháp bảo vệ" là những lời mời gọi của các mỹ nữ. Đi kèm với đó, họ còn đăng tải rất nhiều hình ảnh gợi cảm nhằm hấp dẫn các đấng mày râu. 

Các cô gái này hành động hồ đồ đã đành rồi, nhưng không hiểu lý do vì sao những mẩu quảng cáo này vẫn được truyền tay nhau một cách chóng mặt. Chúng xuất hiện nhiều đến nỗi một số người dùng mạng đã tỏ ra khá bức xúc khi mở mạng xã hội Weibo ra là đập ngay vào mắt những hình ảnh phản cảm, dung tục.

Trước đó, vì túng thiếu, một nữ sinh viên 23 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc đã chấp nhận mọi đau đớn, rủi ro để bán trứng kiếm tiền mua iPhone đời mới.

Tiểu Vũ, 23 tuổi, hiện là sinh viên một trường Đại học tại Thượng Hải, Trung Quốc vừa trải qua ca phẫu thuật lấy trứng lần đầu tiên trong đời. Cảm giác của cô nữ sinh xinh đẹp với đôi mắt to và mái tóc nhuộm vàng dài ngang eo khi ấy chỉ dùng 1 từ "đau" thôi là chưa đủ. Tiểu Vũ thậm chí còn cảm thấy cả người như bị rút hết sức, không xuống nổi giường bệnh. 

Thủ thuật lấy trứng của cô gái trẻ không diễn ra tại phòng phẫu thuật hiện đại của một bệnh viện nào đó, mà ở trong văn phòng của một công ty chẳng có chút liên quan nào đến y học. Hơn nữa, Tiểu Vũ cũng không phải người hiếm muộn đang khao khát một đứa con, cô chỉ đơn giản là một sinh viên "túng thiếu" muốn bán trứng của mình để kiếm chút tiền tiêu mà thôi.

Với 20 quả trứng được bán đi (đây là số lượng do phía trung gian cung cấp, còn số trứng thật sự được lấy ra thì chẳng ai hay biết), Tiểu Vũ thu về 25.000 tệ (tương đương 83 triệu đồng). Mức giá này khiến cô sinh viên trẻ khá hài lòng: "Tôi nghĩ đây là giá chung rồi, nhiều nhất chắc cũng chỉ được đến 30.000 (tương đương 99 triệu đồng) thôi."

Cộng đồng phẫn nộ

"Chỉ vì một chiếc điện thoại mà đem cả thân mình ra rao bán như thế này hay sao? Nếu thích thì các cô ấy hãy lao động chân chính mà mua chứ. Đàn ông bây giờ cũng chẳng dễ tin người và ngu si đến thế đâu", một người dùng mạng bình luận.

"Đây là mạng ảo nhưng pháp luật cũng có thể can thiệp được mà, chẳng lẽ họ không nghĩ đến hậu quả của việc này hay sao? Các cô ấy đều xinh đẹp thì việc kiếm một chỗ làm tốt sẽ chẳng khó mà, sao phải đến mức như thế này chứ?", một người đàn ông khác cho hay. Hiện tại, cư dân mạng Trung Quốc vẫn đang vô cùng bức xúc trước hành động này của các cô gái trẻ. 

Trường Vân
.
.
.