Ly kỳ 2 vụ chuyển giới

Thứ Hai, 27/02/2017, 19:58
Việc chuyển giới của ông Tân Nguyệt ở Trung Quốc và sinh con của anh Fernando Machado ở Ecuador thực sự khiến dư luận ngạc nhiên.


Bởi ông Tân Nguyệt chuyển giới ở tuổi 72, sau khi đã kết hôn được 47 năm và vợ ông, bà Lãnh Nhụy ủng hộ chồng trong chuyện này. Còn anh Fernando Machado vốn là phụ nữ, còn vợ nguyên là đàn ông và họ đã ghi danh vào lịch sử y khoa thế giới sau khi sinh con hơn 1 năm trước (6-2-2016).

Chuyển giới khi ngoại thất thập

Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật hôm 16-2, ông Tân Nguyệt đã trở thành phụ nữ thực sự với âm đạo nhân tạo và đôi bồng đào mới. Và từ nay ông Tân Nguyệt là chị của bà Lãnh Nhụy, không phải là chồng sau 47 năm lên xe hoa cùng nhau. Còn cô con gái ông Tân Nguyệt không biết gọi phụ thân là cha, hay là mẹ. Con gái ông Tân Nguyệt đang sống ở nước ngoài và khi biết ý định của cha, cô không những không phản đối, mà còn nói đùa “sau này con có 2 người mẹ”.

Ông Tân Nguyệt và vợ.

Điều quan trọng nhất và có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển giới của ông Tân Nguyệt là sự ủng hộ và giúp đỡ của bà Lãnh Nhụy. Sau khi ông Tân Nguyệt nói quyết định chuyển giới cho vợ, bà Lãnh Nhụy vô cùng kinh ngạc, và hoài nghi người bạn đời có vấn đề về thần kinh. Nên đã đưa chồng đi khám và nhờ bác sỹ tâm lý hỗ trợ, nhưng bất thành.

Vì không được vợ ủng hộ, nên ông Tân Nguyệt cảm thấy hoảng loạn, chán chường và mắc chứng trầm cảm, thậm chí không muốn sống tiếp. Khi nhìn thấy chồng sống đau khổ như vậy, bà Lãnh Nhụy mới ủng hộ quyết định chẳng giống ai của ông Tân Nguyệt.

Sau khi cắt bỏ tinh hoàn hồi tháng 6-2015, ông Tân Nguyệt phải uống estrogen trong 2 năm. Đến thượng tuần tháng 1-2017, ông Tân Nguyệt muốn phẫu thuật để trở thành phụ nữ thực sự. Và một lần nữa, bà Lãnh Nhuỵ lại ở bên cạnh chăm sóc, động viên chồng khi họ đến Ôn Châu làm phẫu thuật.

Việc chuyển đổi giới tính của ông Tân Nguyệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, nhất là khi họ biết về câu chuyện này. Là một trong ba con trai trong gia đình truyền thống ở Bắc Kinh, và từ nhỏ ông Tân Nguyệt đã được tết tóc, mặc quần áo con gái và đi giày hoa.

Trong khi các bé trai chơi trò của “đấng mày râu”, ông Tân Nguyệt chỉ thích nghịch trò của con gái, nhưng không chơi cùng họ. Những tưởng sau khi lấy vợ (năm 1970, khi 25 tuổi) và có con gái, ông Tân Nguyệt sẽ là “đàn ông đích thực”, nhưng không phải như vậy. Bởi sau khi nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi và thường xuyên lên mạng, ông Tân Nguyệt mới phát hiện ra rằng, có rất nhiều người có suy nghĩ giống mình, nên quyết tâm trở thành phụ nữ.

Cả vợ và chồng đều là người chuyển giới

“Mặc dù chúng tôi không giống họ, nhưng con chúng tôi giống như mọi gia đình khác”, anh Fernando Machado đã tâm sự như vậy sau khi sinh hạ bé Caraote. Anh Fernando Machado đã đăng những bức ảnh mặc quần áo bệnh nhân trong bệnh viện, kể cả vết mổ khi đẻ để xua tan các thành kiến trước đây.

Còn chị Rodriguez thổ lộ, chưa bao giờ nghĩ có thể được làm mẹ. "Làm mẹ không giống như những gì từng tưởng tượng, bởi tôi là người chuyển giới”, chị Rodriguez nói. “Tôi đã khóc vì hạnh phúc và sợ hãi. Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này”, anh Fernando Machado tâm sự sau khi biết tin mình có thai. Và anh đã gọi ngay cho mẹ đẻ để hỏi “kinh nghiệm”.

Gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng chuyển giới.

Khi thông báo mình mang thai, anh Fernando Machado và vợ phải đối đầu với không ít câu hỏi bởi cả 2 đều là người chuyển giới. Đôi vợ chồng đặc biệt này chưa tiết lộ tên con, trong khi cả nhà vẫn gọi bé là Caraote, nghĩa là “con ốc sên”.

“Đây là mong muốn của vợ chồng tôi, không lý do sinh học hay pháp lý nào có thể cản trở quyết định này. Chúng tôi sống như những đôi trai gái bình thường khác. Tôi là nữ chuyển giới, còn Fernando là nam chuyển giới. Mọi thứ đối với chúng tôi đều diễn ra hết sức phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn muốn gia đình mình có thêm thành viên”, chị Rodriguez chia sẻ và cho biết, họ muốn đẻ thêm.

Cặp vợ chồng chuyển giới này nổi tiếng ở Ecuador bởi họ đã hoán đổi vị trí của nhau - trước khi trở thành đàn ông, anh Fernando Machado là phụ nữ, còn chị Rodriguez khi sinh ra là một nam giới.

Và để có ngày hôm nay, chị Rodriguez phải trải qua rất nhiều khó khăn khi công khai giới tính với gia đình, từng phải sống ngoài đường và bị bắt cóc nhiều lần. 4 năm trước (2013), chị Rodriguez tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi trở thành người chuyển giới đầu tiên tranh cử vào Quốc hội Ecuador.

Phạm Huy Anh
.
.
.