Lại chuyện rao bán trinh tiết

Chủ Nhật, 16/10/2016, 14:45
Thông tin trên trang Metro lại một lần nữa khiến những người "tử tế bực mình" bởi chuyện rao bán trinh tiết trên mạng Internet để có tiền phục vụ việc đi học ở nước ngoài buộc họ phải quan tâm.


Và nhân vật lần này là cô gái có tên Ariana, người Nga, đang rao bán trinh tiết trên một trang web chuyên cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp, với mức giá khởi điểm 170.000 USD. Ariana cho biết, cô không rao bán trinh tiết một mình bởi bạn thân là Lolita cũng làm điều tương tự.

Ariana nhận mình là người độc lập, tự đưa ra quyết định và kỳ vọng "người thắng cuộc" sẽ tỏ ra quan tâm, chăm sóc và đối xử với cô một cách tôn trọng. "Nhiều sinh viên đã gặp vấn đề khi học tập và họ phải đi làm để có tiền trả học phí. Và tôi muốn tới một đất nước khác để học ngành y. Ngôi trường đó rất đắt đỏ và phí thuê nhà cao.

Ariana kỳ vọng sẽ kiếm đủ tiền để đi học nước ngoài nhờ bán trinh tiết.

Do đó, tôi muốn quẳng gánh nặng tài chính để có thể tập trung vào học tập", Ariana cho biết khi quyết định rao bán trinh tiết vì đây là cách dễ và nhanh nhất để thực hiện mục đích. Theo Ariana, bố mẹ không hề biết việc này, nhưng tin rằng cô có thể giải thích để họ hiểu, sau khi vụ việc được công bố.

Trường hợp của Ariana và Lolita không phải hiếm bởi trước đó từng có nhiều cô gái làm việc này. Trong đó đáng kể nhất là Catarina Migliorini, 20 tuổi, sinh viên Brazil bởi cô là mục tiêu của 15 lần trả giá, và "người thắng cuộc" là một nhân vật đến từ Nhật Bản có tên gọi Natsu, sau khi ông trả 780.000 USD. Ông Natsu đã đánh bại 14 đối thủ đến từ Brazil, Australia, Mỹ và đó là thông tin từ trang web của bộ phim "Virgins Wanted" đưa ra đêm 24-10-2012.

Theo tờ Daily Mail, quyết định bán trinh của Catarina Migliorini cho người trả giá cao nhất đã khiến dư luận phẫn nộ và một số người nói cô chỉ là con điếm. Nhưng theo Catarina Migliorini, cô đã nói chuyện với gia đình ở Brazil và họ rất mừng sau khi biết chuyện.

Catarina Migliorini rất sửng sốt vì không nghĩ việc này có thể tạo được sự quan tâm lớn đến như vậy. Cũng theo thông tin kể trên, chàng thanh niên Alex Stepanov, 21 tuổi, người Sydney, Australia đã bán đấu giá trinh tiết của mình với giá 3.000 USD và "người thắng cuộc" là một phụ nữ Brazil.

Còn câu chuyện của Natalie Dylan, 22 tuổi, ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ lại có kết cục khá buồn. Bởi sau khi "người chiến thắng" trả 3,7 triệu USD để mua "cái ngàn vàng" của Natalie Dylan, thì vợ ông cấm chồng tới gặp cô.

Natalie Dylan bắt đầu rao bán "cái ngàn vàng" từ tháng 9-2008 để lấy tiền học Thạc sỹ. Và trước khi có người trả 3,7 triệu USD, khoảng 10.000 người tham gia cuộc đấu giá với Natalie Dylan. Việc Natalie Dylan công khai rao bán trinh tiết để trả học phí từng khiến cộng đồng mạng rộ lên cuộc tranh luận về tình dục và đạo đức.

Nhưng Natalie Dylan tuyên bố, không thấy có vấn đề đạo đức trong quyết định này và sẵn sàng đón nhận mọi sự đàm tiếu. Natalie Dylan khẳng định, chuyện học hành là nghiêm túc và chỉ bán trinh tiết, không bán thân. Mẹ đẻ Natalie Dylan không đồng ý với quyết định của cô và vì bị mạng eBay từ chối nên Natalie Dylan phải tới nhà đấu giá Moonlite Bunny Ranch ở Nevada để đấu giá lại "cái ngàn vàng".

Trong khi đó, Alina Percea, 18 tuổi, người Romania đã thành công trong việc bán "cái ngàn vàng" với giá 50.000 bảng Anh để có tiền học đại học (tháng 5-2009). Và "người thắng cuộc" là một doanh nhân người Italia, 45 tuổi.

Ông đã chấp nhận trả số tiền trên sau khi Alina Percea trải qua 2 cuộc khám sức khỏe để chứng minh sự trong trắng của mình. Được biết, Alina Percea đã quyết định bán mình sau khi đọc thông tin về trường hợp của Natalie Dylan ở Mỹ.

Tranh cãi cũng từng xảy ra sau cáo buộc của công tố viên đối với ông chủ kênh truyền hình Tabu TV của Hungary tội dẫn khách mại dâm sau khi phát chương trình (đầu tháng 8-2010) cùng tuyên bố, sẽ trao trinh tiết của "Cô gái mùa xuân" (Miss Spring) cho người trả giá cao nhất.

Ariana khoe thân thể.

Trong khi "Cô gái mùa xuân" 18 tuổi tóc vàng muốn thông qua Tabu TV để rao bán "cái ngàn vàng" thì chủ nhân của kênh truyền hình này có thể phải bóc lịch trong tù vì chương trình kể trên.

Lãnh đạo kênh truyền hình Tabu TV cho rằng, việc làm của họ rơi vào hình phạt nhẹ nhất của tội dẫn khách mại dâm với mức phạt 290 bảng Anh và "Cô gái mùa xuân" sẽ trả số tiền này sau khi vụ giao dịch thành công. Về phần mình, "Cô gái mùa xuân" tuyên bố, việc làm của cô không có gì sai trái - đơn giản để trang trải việc học hành tại Trường Đại học Y và giúp gia đình thoát khỏi tình trạng vô gia cư.

"Cô gái mùa xuân" từng rao bán trinh tiết trên trang web eBay, nhưng bất thành cho dù có người đã trả 200.000 bảng Anh.

Thiện Lân
.
.
.