Chuyện về chàng trai trẻ chuyên "giải cứu" các chú mèo

Thứ Năm, 05/11/2020, 19:49
Đang có một công việc ổn định với thu nhập cao nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Bình, SN 1996 (Ninh Bình) đã bỏ ngang để mở quán cà phê kiêm trung tâm cứu hộ mèo tại Hà Nội. Câu chuyện về tấm lòng của chàng trai trẻ với động vật mới đây đã được đăng tải trên trang của Hãng thông tấn AFP (Pháp).


Luôn ấp ủ một mái ấm cho Mèo

Trong bài báo của hãng thông tấn AFP có đoạn viết: "Nếu ý tưởng của bạn về một ngày hoàn hảo là dành toàn bộ thời gian cuộn tròn bên những chú mèo và một tách cà phê, thì quán cà phê Ngao'sHome ở Việt Nam sẽ giúp bạn thực hiện điều đó".

Khi được hỏi, ý tưởng nào khiến Bình mở quán cà phê kiêm trạm cứu hộ mèo thì chàng trai trẻ cười đáp: "Bản thân mình vốn thích mèo từ bé. Trước đó mình có nuôi một con mèo, mình đặt tên nó là Ngao. Sau 7 năm gắn bó thì Ngao bị ôtô cán và không qua khỏi. Lúc đó mình rất muốn làm thứ gì đó để bảo vệ những bé mèo nhỏ bé".

Đang có một công việc ổn định, Bình bỏ ngang để mở quán cà phê Mèo.

Ý tưởng ấy càng nung nấu khi trong một lần Bình cùng một người bạn rủ nhau xuống chợ 365 (Hà Đông) để mua một chú mèo. Tại đây Bình tận mắt chứng kiến những chú mèo bị buôn bán, giam nhốt trong lồng hay bị siết cổ rất đáng thương. Hình ảnh đó đã ám ảnh Bình rất nhiều.

Mong muốn lập một "Trung tâm cứu hộ mèo" cứ đeo đẳng trong tâm trí Bình. Nhưng ý tưởng lúc ấy cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Bởi lẽ, với tâm thế của một chàng sinh viên tỉnh lẻ thì Bình chưa thể biến ý tưởng thành hiện thực được. Phải đến 8 năm sau, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Bình mới có thể hiện thực hoá giấc mơ của mình.

Bình kể, sau một thời gian đi làm, cậu đã tích luỹ được một số tiền, song song với đó, Bình cũng học hỏi và trang bị cho mình kỹ năng cứu sống, chăm sóc mèo. Tuy nhiên, khi ngỏ lời với bố mẹ về dự định sẽ mở một quán cà phê trên Hà Nội, đồng thời làm nơi cứu hộ mèo thì Bình đã bị phản đối kịch liệt.

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi mất công nuôi con ăn học, bố mẹ Bình cũng chỉ muốn con có được một công việc ổn định để còn lo cho tương lai sau này. Nhưng trước sự thuyết phục miệt mài của con cùng với lời khẳng định "con sẽ vẫn sống ổn", cuối cùng bố mẹ Bình cũng phải nhân nhượng.

Đầu tháng 2/2020, Bình chính thức mở quán cà phê Ngao'sHome. Đây được xem sẽ là mái nhà để cưu mang những chú mèo bị thương, bị bỏ rơi hay sắp bị đưa vào lò mổ. Tuy nhiên, trong vòng 8 tháng, Bình đã phải di chuyển quán tới 3 lần. Lý do là bởi chủ nhà không muốn có sự xuất hiện của những con vật.

Cuối cùng, Bình đã tìm được một địa điểm mở quán tại một con ngõ trong phố Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội). Quán hướng đến không gian thư giãn, giúp mọi người có những trải nghiệm mới như chăm sóc mèo bệnh. Họ sẽ có sự đồng cảm và suy nghĩ khác về động vật.

Tại đây, luôn có vài chục chú mèo được cậu cưu mang. Những chú mèo sau khi được "giải cứu" sẽ được mang về quán chăm sóc. Khi chúng khoẻ lại, Bình sẽ tìm cách liên lạc với chủ nhân hoặc sẽ cho tặng những ai thực sự yêu thích loài động vật này. Tính tới thời điểm này đã có hơn 200 con mèo được ông chủ quán cà phê cưu mang.

Những căn nhà của mèo con đều do ông chủ tự tay thi công.

Nhiều đêm thức trắng theo dõi sức khoẻ cho mèo con

Bình luôn gọi những con mèo mà mình nuôi nấng, cưu mang là "bé" với giọng điệu trìu mến. Trước đó, Bình làm công việc thi công nội thất nên những căn nhà gỗ cho các bé mèo đều do chính tay chàng trai trẻ này thiết kế và thi công. Luôn lo sợ một mình mình sẽ không thể đến được nhiều nơi để "giải cứu" các bé mèo nên Bình đã nhờ bạn bè và cộng tác viên để ý quanh các lò mổ hay những nơi buôn bán chó mèo thậm chí là các bãi rác. Thông thường, mỗi khi nhìn thấy một chú mèo đang bị thương hoặc đang mắc kẹt ở đâu đó thì bạn bè sẽ gọi cho Bình. Và ngay lập tức chàng thanh niên này sẽ đến "giải cứu".

Bình bảo, mỗi bé mèo là một câu chuyện. Có bé bị tai nạn như ô tô đâm, có bé bị chó cắn, có bé bị rơi từ nhà chung cư xuống, cũng có bé đi lạc hay bị bỏ rơi… Không ít những lần Bình cứu các chú mèo bị xe đâm trong tình trạng "thập tử nhất sinh".

Bình chỉ vào chú mèo có tên "Long ruồi" đang nằm cuộn tròn trên chiếc gối ngồi của khách và nói: "Gần 6 tháng trước bé này bị một con chó Pitbull cắn. Lúc đó bụng "Long ruồi" bị thủng một miếng rất to và sâu. Khi mình tìm thấy, "Long ruồi" đang nằm thoi thóp bên cạnh một đống rác. Mình bế bé đưa đến một phòng khám thú y quen sơ cứu. Tại đây bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị và mình phải thật kiên trì theo. Đến giờ thì "Long ruồi" đã gần như phục hồi 100% sức khoẻ rồi".

Có chú mèo Bình cứu được trực tiếp trong lò mổ. Khi ấy chú mèo bị xích đã bị hoại tử toàn bộ da ở cổ và phần đuôi. Sau gần 8 tháng cứu chữa, chú mèo ấy đã dần hồi phục, lớp da hoại tử đã khỏi phủ lên bộ lông mượt mà. Còn bé Mía thì bị rơi từ tầng 9 của chung cư xuống, sau đó đi lạc rồi rơi xuống ống cống. Sau khi được ông chủ quán cà phê đưa về chăm sóc, chữa vết thương thì giờ Mía đã lành lặn, không những thế còn sinh được 2 chú mèo con đáng yêu.

Nhưng không phải bé mèo nào cũng được Bình "giải cứu" thành công. Bình kể: "Thời điểm mới mở quán mình chứng kiến một bé mèo sang đường đúng lúc xe bán tải đi qua và cán nửa thân người. Khi ấy mình vội vàng bế bé vào quán để sơ cứu rồi sau đó đưa thẳng đến phòng khám thú y nhưng vì bị thương quá nặng nên bé cũng không qua khỏi".

Lời cảm ơn của khách gửi đến ông chủ trẻ có tấm lòng yêu thương động vật.

Chàng trai 24 tuổi cho biết, những chú mèo được cứu về thường bị sang chấn tâm lý, sợ người và dễ bị hoảng loạn, thậm chí, ban đêm thường lên cơn co giật, cào móng vuốt. Những lúc ấy, Bình lại thức trắng đêm để theo dõi, cập nhật tình hình cho bác sĩ thú y. Cả anh và bác sĩ thú y đã có nhiều đêm không ngủ vì lo lắng cho những chú mèo ở đây.

Thông thường sau khi các bé mèo dần ổn định sức khoẻ, Bình sẽ tìm chủ mới cho chúng. Mỗi bé cho đi, cậu lại đón được thêm những bé khác về chăm sóc. Cậu hướng đến những người đã đi làm, kinh tế ổn định, như vậy các bé sẽ có cuộc sống tốt hơn. Trước khi nhận nuôi, người nhận được yêu cầu tuân thủ một số quy định. Trong trường hợp nếu không đủ điều kiện chăm sóc, có thể gửi lại cho Bình.

Tuy nhiên, không phải cứ cho đi là hết trách nhiệm, ngược lại chàng trai trẻ này sẽ xin tên, số điện thoại và địa chỉ của người nhận mèo. Hằng tháng Bình sẽ ghé qua những nơi đó để xem các bé mèo của mình có được nuôi nấng tốt hay không. Với những trường hợp nhận nuôi khó khăn về kinh tế, Bình sẽ hỗ trợ thức ăn cho mèo. Ngoài ra chàng trai trẻ này cũng hỗ trợ phòng khám thú y để họ có thể đưa mèo đến chữa bệnh miễn phí. Bình bảo: "Mình luôn muốn các bé mèo được quan tâm và có cuộc sống tốt nhất".

Nhiều bạn trẻ yêu mèo khi đến Ngao'sHome đã vô cùng thích thú. Tại đây họ được chơi, ôm ấp, vuốt ve những chú mèo đáng yêu. Thanh Thư, 20 tuổi - sinh viên Đại học Hà Nội là khách quen thường xuyên ghé Ngao'sHome. Thư chia sẻ: "Em thích nuôi mèo lắm nhưng ở nhà bố mẹ em không cho nuôi. Bố mẹ em nói nhà chật, nuôi sẽ mất vệ sinh. Thế nên để thoả mãn sở thích, em thường đến đây để được chơi với các bạn mèo. Chúng thực sự đáng yêu lắm".

Trên một góc tường, những mảnh giấy nhớ chi chít lời cảm ơn của những vị khách ghé thăm Ngao'sHome, gửi đến ông chủ trẻ tuổi, sau khi nghe những câu chuyện cảm động phía sau những chú mèo được cưu mang.

Bình cho biết sắp tới sẽ nhân rộng mô hình này để có thể cứu trợ được nhiều bé mèo hơn nữa và chuyển tải được thông điệp yêu thương động vật hơn tới nhiều người.

Phong Anh
.
.
.