Không có gì mà ầm ĩ cả

Chuyện Idol

Thứ Tư, 17/04/2019, 20:37
Khi con cái chúng ta đang ở tuổi vị thành niên với nhiều biến đổi tâm lý khó lường, các bậc phụ huynh hãy làm bạn cùng con. Nếu không uốn nắn giai đoạn này thì có thể sẽ phải trả giá đắt trong hàng chục năm sau, thậm chí không thể sửa sai được nữa.


Chương trình Việt Nam Idol (thần tượng) lên sóng cho các phụ huynh biết rằng giờ đây, thần tượng chỉ "gói" lại trong lãnh địa ca hát chứ không phải gì khác. Ngày xưa, thần tượng có thể là một người anh hùng trên chiến trận, một nhà khoa học giàu cống hiến, một cầu thủ vinh quang sau quá trình gian khổ… Nghĩ về thần tượng để mà phấn đấu trong đời sống và nghề nghiệp. Nay thì thần tượng có vẻ hơi nghèo nàn. Thời công nghệ thì thể hiện qua đăng ký theo dõi kênh của thần tượng.

Nếu chịu khó vào các mạng xã hội như Youtube, Facebook sẽ thấy có những chủ tài khoản có lượng theo dõi cỡ hàng triệu mà không hề là ca sĩ, nhân vật showbiz, các danh nhân đỉnh cao. Thí dụ như Ngô Bá Khá (Khá Bảnh), nhân vật chủ kênh chỉ biết làm trò múa quạt bằng hai bàn tay; dựng video kiểu giang hồ xăm trổ; phá hoại xe máy… thế mà lượng theo dõi tới 2 triệu.

Khá Bảnh còn được nhà trường mời về giao lưu với học sinh. Ngạc nhiên chưa! Không hiểu học sinh học được gì và vì sao các giáo viên lại dễ dãi đến vậy. Rõ ràng để theo dõi được những trò nhố nhăng của khá Bảnh thì phải có hàng triệu "Khá Rảnh" bỏ thời gian theo dõi.

Một chủ kênh khác là Dương Minh Tuyền thường xuyên dựng video giang hồ ảo câu view. Lượng theo dõi nhân vật này cũng nửa triệu lượt. Youtuber này dẫn đầu một nhóm đi thăm hỏi từ thiện. Những tấm ảnh xăm trổ kín tay, những đoạn video clip Youtuber Tuyền này được tung hô. Hiện nay, tài khoản Youtube của Khá và Tuyền đã bị khóa do vi phạm các quy định của Youtube và thuần phong mỹ tục Việt Nam nhưng những youtuber tương tự vẫn sinh sôi như ốc bươu vàng.

Minh họa Tả Từ.

Những Youtuber nói trên tường xuất hiện trên màn hình với hình ảnh cởi trần xăm trổ, lắc tay, dây chuyền lớn, luôn mồm chửi rủa thách thức một giang hồ ảo khác. Chỉ có vậy mà lượng theo dõi tăng ầm ầm. Thiên hạ biết thừa trò câu view này chỉ để kiếm tiền từ youtube nên gọi dạng chủ kênh này là "giang hồ mõm". Hãy cảnh giác để con em mình không bị hút vào những trò phản văn hóa này. Câu chuyện bao giờ cũng là đòi nợ tiền, đòi nợ danh dự… Bao giờ cũng tung người đi tìm và tìm thì không bao giờ thấy.

Họ chỉ diễn vậy chứ biết thừa việc đi tìm chém là rất mạo hiểm. Mấy hôm trước có nhóm 5 người đến đòi nợ thật tại Quảng Ninh, bị chủ nhà đánh cho te tua rồi quay clip ra oai trên mạng. Hung thủ đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Mạng xã hội nối dài sức ảnh hưởng của chủ kênh đi rất rộng. Việc buôn thần bán thánh truyền bá mê tín dị đoan của "cô Yến" tại chùa Ba Vàng đã kéo dài và lan tỏa qua mạng xã hội khiến không ít các phật tử nhí bị hút theo. Đáp ứng sự xử lý triệt để từ cơ quan chức năng, Giáo hội Phật giáo thì các mạng xã hội đã xóa tài khoản của nhân vật này.

Cá biệt cũng có Youtuber vốn là giang hồ ma túy, cờ bạc giải nghệ làm kênh với tinh thần khuyên bảo các em rời bỏ tệ nạn. Anh chàng này chia sẻ rằng tôi không hiểu các bạn trẻ thần tượng gì ở người giang hồ "mõm". Họ không phải nghệ sĩ sáng tạo gì, không đóng góp gì cho xã hội. Những người chưa dính tệ nạn thì đừng bập vào. Ai đã dính rồi thì quyết tâm mà bỏ! 

Youtuber này khuyên rất hình ảnh, tốt nhất là "cúp pha, tắt máy, gạt chân chống, phủ bạt, đắp chăn", hãy hướng thiện và tìm một nghề nghiệp bình thường chứ đừng có "hổ báo cáo chồn". Cách nói của giang hồ giải nghệ này khá thuyết phục khi cảnh báo sự tủi nhục phải hứng chịu trong quãng đời lạc đường.

Khi con cái chúng ta đang ở tuổi vị thành niên với nhiều biến đổi tâm lý khó lường, các bậc phụ huynh hãy làm bạn cùng con. Nếu không uốn nắn giai đoạn này thì có thể sẽ phải trả giá đắt trong hàng chục năm sau, thậm chí không thể sửa sai được nữa.

Còn bạn. Bạn có biết thần tượng của con bạn là ai không?

Lê Tâm
.
.
.