Trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt cũng không thoát

Thứ Bảy, 17/03/2018, 09:12
Đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Thành Nam, luôn mang theo súng và lựu đạn bên mình. Vì vậy Thiếu tá Vũ Phú Dương, Đội trưởng Đội 3, thuộc Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và tổ công tác đã rất vất vả, khó khăn khi lần theo dấu vết đối tượng. Không ít lần các anh để vuột mất đối tượng trong gang tấc. Dù vậy, các anh cũng quyết không bỏ cuộc.

Theo Thiếu tá Vũ Phú Dương, vào đầu tháng 8-2017, các anh phát hiện có một đối tượng tên “Nam”, người Sơn La với nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Ngay lập tức, anh và đồng đội tiến hành xác minh nguồn tin và làm rõ đối tượng tên “Nam” tên đầy đủ là Đỗ Thành Nam (30 tuổi), trú tại tiểu khu 3, huyện Mộc Châu, Sơn La. Đây là đối tượng nằm trong chuyên án  của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 123 bị can; thu giữ 90 bánh heroin, 115.000 viên MTTH; 1,28kg MTTH dạng đá; 1 bộ ép bánh heroin; 4 khẩu súng; 15 xe ôtô; 27.000USD; 2,1 tỉ tiền Việt Nam; 80 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động phạm tội. 

Các bị can đã khai nhận, đến khi bị bắt các đối tượng đã mua bán, vận chuyển 25.000 bánh heroin, 500.000 viên MTTH; 40kg MTTH dạng đá. Ngày 3-10-2012, Công an tỉnh Quảng Ninh có quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Đỗ Thành Nam. 

Đối tượng Đỗ Thành Nam trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn sự truy nã gắt gao của cơ quan Công an.

Tiếp đó, ngày 8-5-2013, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (nay là Tổng cục Cảnh sát) có công văn chỉ đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương truy bắt 27 đối tượng truy nã trong chuyên án của Công an tỉnh Quang Nình, trong đó có đối tượng Đỗ Thành Nam.

Quá trình lẩn trốn tại Hà Nội, Nam tiếp tục câu móc với các đối tượng khác, đồng thời cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội lên Cao Bằng. Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án đấu tranh. 

Trợ thủ đắc lực của Nam là Lưu Thái Anh, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Thái Anh cùng Nguyễn Bá Tùng Anh, quê quán thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) liên kết với Đỗ Thành Nam để hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, sau khi đường dây ở Quảng Ninh bị lộ.

Khoảng đầu tháng 1-2017, Thái Anh vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội; sau đó mang lên Cao Bằng giao cho khách của Nam. Lần vận chuyển này, Nam không nói cho Thái Anh biết số lượng hàng là bao nhiêu. Sau khi vận chuyển thành công, Nam trả cho Thái Anh 70 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên phi vụ này, do “hàng” kém chất lượng nên Nam chỉ đạo Thái Anh lên Cao Bằng nhận 7 bánh heroin khách trả lại. 

Đi cùng Thái Anh là Nguyễn Bá Tùng Anh, trong đó Thái Anh trực tiếp nhận ma túy còn Nam và Tùng Anh cảnh giới, áp tải. Trên đường đi, Nam đưa cho Thái Anh 1 quả lựu đạn và dặn đưa cho đối tượng giao ma túy. Sau đó, Nam đi trước để dẫn đường. Tuy nhiên sau khi nhận ma túy, Thái Anh không đưa quả lựu đạn cho đối tác mà mang về Hà Nội… 

Tại hầm chui Trung Hòa, đại lộ Thăng Long, thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), tổ công tác Công an quận Đống Đa kiểm tra xe ôtô BKS 30A-891.30 do Thái Anh điều khiển, thu giữ trong chiếc cặp 15 bánh heroin. 

Quá trình khám xét, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Lưu Thái Anh hiện đã bị cơ quan tố tụng Hà Nội truy tố. Ngày 5-10-2017, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Đỗ Thành Nam.

Công an TP Hà Nội có công văn đề nghị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng truy nã Đỗ Thanh Nam và cùng với công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục chỉ đạo Phòng 4 thụ lý hồ sơ vụ án.

Đầu tháng 1-2018, qua thông tin thu thập được, Thiếu tá Vũ Phú Dương và tổ công tác xác định được nơi lẩn trốn của Nam tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hai vợ chồng Nam thuê nhà, thay tên, đổi họ, làm nghề buôn bán bánh và Nam đang có động thái sẽ vượt biên sang Campuchia để làm ăn (mua bán ma túy). Ngoài ra, đối tượng cực kỳ manh động, nguy hiểm, trên người lúc nào cũng có súng và lựu đạn đi kèm. 

Do tham gia nhiều vụ ma túy, Nam xác định tâm lý bị bắt là chết nên đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động mua bán ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh và mang ra Hà Nội tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án, đồng chí Dương cùng tổ công tác phòng 4 vào Cần Thơ, phối hợp với Công an tỉnh Cần Thơ dựng sơ đồ, phương án truy bắt.

Tuy nhiên, do nơi Nam thuê nhà là địa bàn khá phức tạp, ngõ sâu, đông dân cư, nhiều hộ gia đình là công nhân, người lạ ra vào rất dễ bị phát hiện gây khó khăn cho tổ công tác tiếp cận đối tượng. 

Đánh hơi thấy việc bị lộ Nam nhanh chóng lấy xe máy trốn vào Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến nhà người quen để lại xe máy, giấy tờ tùy thân. Ngay trong đêm, Nam bắt taxi chạy ngược về TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, tổ công tác đuổi theo phía sau nhưng do đêm tối, đường đi khó các anh đã mất dấu đối tượng.

Ở TP Hồ Chí Minh, Nam thay đổi nhiều chỗ ở, tắt điện thoại di động và cắt mọi liên lạc với người thân, đồng bọn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Nam đang ở quận 5. Kiểm tra 3 nhà nghỉ đều không thấy, khi đến nhà nghỉ Đức Nhựt, phường 1, Thiếu tá Dương cùng đồng đội phát hiện một đối tượng nghi vấn đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang vừa rời khỏi cửa nhà nghỉ đi ra ngoài đường.

Với linh cảm nghề nghiệp, Thiếu tá Dương đã nhận ra Nam qua hình dáng, lập tức anh và đồng đội áp sát, khống chế đối tượng đưa lên xe ôtô; thu giữ 1 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng đứng tên người khác. Đáng chú ý, lúc đối tượng bỏ khẩu trang và mũ ra, anh và đồng đội khá ngỡ ngàng trước khuôn mặt đã qua thẩm mỹ của Nam. 

Nhưng theo Thiếu tá Dương, dù đối tượng có phẫu thuật thẩm mỹ thì anh ta vẫn bị lộ diện, bởi dưới con mắt tinh tường của lính trinh sát ma túy thì hình dáng, đặc biệt là đôi mắt sâu và sắc, đôi tai vểnh của Nam không thể lẫn với ai.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, khi trốn vào TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và xuống Cần Thơ, để cơ quan Công an không phát hiện, Nam cùng vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt như: Cắt mí, làm mũi, sửa trán, cằm. Sau đó, làm chứng minh nhân dân giả lấy tên là Phạm Văn Sơn (24 tuổi)… 

Một trinh sát cho biết, Nam không bao giờ chụp ảnh chính diện mặt, ngay cả trên Facebook của vợ, thường khoe ảnh hai vợ chồng đi chơi, siêu thị nhưng chỉ chụp phía lưng hoặc hình dáng của Nam chứ tuyệt nhiên không để lộ mặt. 

Minh Hiền
.
.
.