Trắng đêm vây bắt tên trộm ô tô trốn trong rừng

Thứ Ba, 06/10/2015, 15:05
Sau hơn 1 đêm vây bắt, sáng 6/10, lực lượng an tỉnh Quảng Trị đã tóm gọn được tên Bắc, kẻ vào nhà trộm xe phóng đi “bát phố”.

Chiều 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bắc (25 tuổi, hộ khẩu thôn Trúc Khê, xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) do có hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 5/10, Bắc đã lẻn vào nhà ông Hạnh ở thôn Trúc Khê, xã Cam An; thấy xe ô tô của chủ nhà không khóa cửa, chìa khóa xe để bên trong, nên y đã leo lên xe nổ máy chạy thẳng. Đến 5h sáng cùng ngày, sau khoảng 4h đồng hồ bị mất trộm ông Hạnh mới phát hiện sự việc, trình báo với cơ quan Công an.

Tên trộm Nguyễn Văn Bắc.

Lúc 14h chiều 5/10, Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện chiếc xe ô tô của ông Hạnh bị mất cắp, nên đuổi theo. Đối tượng từ đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà chạy lên đường 9D, đến đoạn giáp ranh giữa TP Đông Hà với xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ thì bất ngờ dừng xe, chạy trốn vào rừng trạm cạnh đó.

Sau hơn 1 đêm vây bắt, sáng 6/10, lực lượng Công an đã tóm gọn được tên Bắc.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, y khai nhận, sau khi trộm được xe và chạy được một lúc thì xe sắp cạn xăng, nên y đã ghé vào một tiệm thu mua phế liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ, cầm một cái lốp xe dự phòng được 300.000 đồng để đổ xăng, chạy tiếp đi tiêu thụ...

Được biết, y từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vừa ra tù tháng 3/2015. Sau ra tù, y không chịu tu chí làm ăn, mà lang thang nay đây mai đó, thấy ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Thanh Bình
.
.
.