Tiền tỉ dự án nuôi heo rừng lai "tan theo mây khói"

Thứ Sáu, 14/09/2012, 21:57
Khác với sự vui mừng hồ hởi ban đầu, nhiều hộ gia đình nghèo ở 2 xã Trà Lãnh và Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đang "dở khóc, dở mếu' vì đã tốn công sức và hàng triệu đồng vào số heo ky (heo rừng lai) được cấp phát theo dự án hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo. Vì, heo ky nuôi, con bị chết, con sống sót thì ốm trơ xương...

Được xem là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi, thế nhưng khi nghe nhắc đến 10 con heo ky giống đã nhận được cách đây gần 1 năm từ dự án của huyện, ông Hồ Văn Giới (46 tuổi, ở thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, nói như mếu, rằng: Dù đã chăm sóc rất kĩ và tốn gần 13 triệu đồng để mua cám cho ăn, thế nhưng heo cứ chết dần. Đến nay chỉ còn lại 4 con, với trọng lượng khoảng 50-60kg/con và 2 con heo nhỏ vừa đẻ được hơn 1 tháng.

Ông Giới than thở: "Một năm qua, nếu nuôi heo thường cũng được 3 lứa. Tính trung bình mỗi lứa 5 con, thì lợi nhuận ít nhất cũng trên 10 triệu đồng. Còn nhận nuôi heo ky từ dự án thì lỗ tiền triệu...".

Đồng cảnh ngộ, hộ ông Hồ Văn Chuẩn và ông Hồ Văn Thanh nuôi 20 con heo ky đều chết sạch. Hộ ông Hồ Văn Vinh nuôi 4 con, nhưng gầy đến trơ xương...

Được biết, từ nguồn vốn 30a, tháng 8/2011, UBND Tây Trà giao cho Trạm Khuyến nông huyện triển khai mô hình nuôi 100 con heo ky ở 2 xã Trà Lãnh và Trà Thọ, với tổng số vốn đầu tư trên 1,3 tỉ đồng. Trong đó tiền xây dựng chuồng trại 690 triệu đồng; tiền mua heo ky giống là 540 triệu đồng, còn lại là kinh phí tập huấn, mua thức ăn hỗ trợ... Đến cuối năm 2011, khi hoàn tất nơi nhốt và thả con giống, Trạm Khuyến nông huyện bàn giao lại cho UBND xã theo dõi, quản lý.

Ông Bùi Dương Khôi, Trưởng trạm, cho hay, hiện số heo ky do bị chết nhiều nên còn lại chưa tới 30 con. Nguyên nhân heo chết là do người dân không quen nuôi theo kiểu nhốt chuồng; một số khác dù đã được cán bộ trạm tập huấn, hướng dẫn nhưng chăm sóc kém, vệ sinh chuồng trại không đảm bảo...

Như vậy, tiền tỉ đầu tư cho huyện nghèo nhất nước để bà con nuôi heo ky phát triển kinh tế gia đình, vươn lên  xóa đói, giảm nghèo đã tan theo mây khói

Công Nguyễn
.
.
.