Những nghi vấn từ việc thu gom hàng trăm sổ đỏ đất rừng

Thứ Bảy, 11/09/2010, 16:20
Với chiêu bài giao sổ đỏ để nhận tiền hỗ trợ vào cuối năm 2009 xuất hiện một số cá nhân tổ chức đứng ra thu gom hàng trăm sổ đỏ đất rừng của bà con tại xã Hoà Phú Hoà Vang TP Đà Nẵng. Liệu đây có phải là một hình thức lừa đảo?

Theo trình bày của ông Doãn Lại, trú ở thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng: Gia đình ông có 23ha đất trồng rừng đã được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ. Vào tháng 10/2009, có một phụ nữ lạ mặt đến giới thiệu từ thị trấn Prao, huyện Đông Giang, Quảng Nam xuống và  gợi ý ông Lại đưa sổ đỏ để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ trồng rừng, tái tạo lại rừng do chiến tranh tàn phá.

Tiếp đó, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao tới gặp ông Lại xưng là Nguyễn Văn Trinh, Giám đốc Công ty TNHH Trinh Anh ở TP Đà Nẵng, đề nghị đưa sổ đỏ đất trồng rừng để chuyển cho một công ty ở tận Hà Nội làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ, mỗi ha đất rừng 30 triệu đồng.

Thấy một số người trong thôn giao nộp sổ đỏ cho ông Trinh nên ông Lại đã làm theo; đồng thời còn thông báo cho 25 người khác đã có sổ đỏ đất trồng rừng trên diện tích hơn 220ha, cùng nộp sổ. Ông Trinh nhận sổ đỏ viết cam kết trong 3 tháng nếu các hộ gia đình có sổ đỏ đất rừng không nhận được tiền hỗ trợ thì sẽ trả lại sổ...

Ông Lại cùng một số người nộp sổ đỏ yêu cầu được ra Hà Nội để cùng đi làm thủ tục với ông Trinh. Họ ra Hà Nội và theo sự hướng dẫn của ông Trinh, đã làm thủ tục "bàn giao hồ sơ dự án đất rừng" cho bà Vũ Thị Tư Hằng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Âu (trụ sở tại phòng 1603, toà nhà 172, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình).

Theo biên bản bàn giao hồ sơ dự án rừng có chữ ký của bà Hằng, đóng dấu mộc đỏ kèm thêm chức danh Chủ tịch HĐQT, thì ông Lại đại diện cho bên B đã giao cho bà Hằng (bên A): 16 bìa đỏ gốc, 9 quyết định giao đất rừng (sổ vàng gốc), kèm theo các bộ hồ sơ pháp lý photocopy công chứng, hồ sơ đất photocopy công chứng, bộ hợp đồng thỏa thuận, ủy quyền, biên bảm cam kết, trên tổng diện tích đất rừng là 220,65ha...

Nhưng chờ đợi cho đến nay ông Lại và các hộ dân đã giao sổ đỏ đất rừng vẫn không nhận được tiền. Họ đã nhiều lần cất công ra Hà Nội để hỏi, song lần nào cũng nhận được câu trả lời là cố gắng chờ đợi, vì nơi tiếp nhận hồ sơ chưa thu gom được đủ sổ đỏ, đủ diện tích đất theo dự án nên chưa có tiền hỗ trợ(?!).

Các tài liệu liên quan đến việc thu gom sổ đỏ người dân Hòa Phú hiện đang cất giữ.

Tương tự, bà Trần Thị Liên, vợ ông Đinh Văn Nhom, Trưởng thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cũng cho biết: Thôn có trên 70 hộ dân có đất trồng rừng, đã giao hết sổ đỏ cho một số người ở xã Hòa Phong và dưới trung tâm TP Đà Nẵng để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ, song đã hơn nửa năm rồi cũng chẳng thấy gì...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú nói rằng, từ cuối năm 2009, ông đã nghe thông tin có một dự án của các tổ chức phi chính phủ từ nước ngoài đầu tư, hỗ trợ tiền để trồng, tái tạo lại rừng đã bị tàn phá do chiến tranh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn, chưa có cơ quan, đơn vị, tổ chức nào tới làm việc với chính quyền xã về vấn đề này. Xã Hòa Phú có 2.500ha đất trồng rừng đã được cấp sổ đỏ, trong số đó chủ sở hữu đất rừng là dân địa phương có hơn 500 hộ, số còn lại là người ở các địa phương khác tới mua đất trồng rừng.

Qua phản ảnh của người dân thì hầu hết diện tích đất rừng đã được cấp sổ đỏ được thu gom để mang đi Hà Nội làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ của một tổ chức nào đó... Những doanh nghiệp, cá nhân tổ chức thu gom sổ đỏ đất trồng rừng của người dân xã Hòa Phú vì mục đích gì? Vì sao họ lại không liên hệ với chính quyền địa phương để làm việc mà âm thầm tổ chức thu gom sổ đỏ trong dân, rồi không giữ đúng như cam kết?...

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân có đất trồng rừng, ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương

L.V.
.
.
.