Cẩn thận sập bẫy đồ hiệu "hàng thùng"

Thứ Hai, 11/01/2010, 11:15
Để gắn cho mình cái mác cửa hàng chuyên kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng", chủ các cơ sở thường treo biển hay quảng cáo trực tiếp với khách hàng với nội dung đại loại như: "Hàng lướt từ nước ngoài nhập về", "Hàng do dân chơi chính hiệu cầm cố", "Hàng thùng hiệu 100%"…

Đến hẹn lại lên, hễ cứ vào thời điểm hiện tại khi mà dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần, trên các tuyến phố (tập trung ở khu vực nội thành) lại bắt đầu xuất hiện không ít các tiệm, cửa hàng kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng" - quần áo, giầy dép, thắt lưng da... đã qua sử dụng. Điều đáng nói, trước sự xuất hiện của loại hình kinh doanh này, người tiêu dùng cần cẩn trọng kẻo lại "chuốc bực" vào thân.

Không tỉnh… là hớ

Dạo quanh một số tuyến đường nằm trong khu vực nội thành Hà Nội, ta không khó để bắt gặp hình ảnh nhan nhản các cửa hàng kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng". Lượng khách trong những ngày này, khi mà dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đang cận kề, bất luận nắng hay mưa, lui tới nơi đây nườm nượp.

Các tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng" phải kể đến như: Hoàng Hoa Thám, Thợ Nhuộm, Kim Liên, Nghĩa Tân… mà đặc biệt là trục đường Lê Duẩn, nơi được mệnh danh là chợ đồ hiệu "hàng thùng" của miền Bắc. Người tiêu dùng đặt cho tuyến phố này cái tên "thậm xưng" như vậy cũng bởi chỉ với chiều dài độ chưa đầy 500m mà nơi đây tọa lạc hàng chục cửa hàng kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng" lớn nhỏ. Không chỉ có giày da mà ngay cả quần áo, thắt lưng mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: D&G, Conconverse all star, Nike, Just cavalli ... nơi đây đều có cả và giá của nó rẻ hơn so với thị trường từ 20-40%.

Khi tìm hiểu sâu về lĩnh vực này, chúng tôi được một số chủ "hàng thùng" dạng này hé lộ: Trong quá trình đánh "hàng" về cung cấp cho khách hàng, các cửa hàng còn nhập nhằng, "trộn" các hàng nhái giá rẻ lại với nhau. Nhìn bề ngoài, khách hàng cứ tưởng tất cả số hàng đã qua sử dụng đều là hàng hiệu chính hãng được các dân chơi thải hồi. Đồng thời, không nghĩ rằng giá tiền mà cửa hàng đưa ra cao gấp nhiều lần, nên khách hàng theo đó nhanh chóng bị "sập bẫy".

Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Minh Tiến trú tại phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) ngày 2/1 vừa qua, sau khi mua đôi giày "hàng thùng" có nhãn hiệu "Converse all star" đính bên ngoài với giá 300 ngàn đồng (giá rẻ hơn 4 lần so với bình thường) tại một cửa hàng trên phố Thợ Nhuộm. Ngỡ tưởng "trúng quả" nhưng ngờ đâu, chưa đầy 1 tuần sau đế đôi giày "hiệu" này đã bị bong tróc… 

Chuốc họa cũng chẳng chơi

Để gắn cho mình cái mác cửa hàng chuyên kinh doanh đồ hiệu "hàng thùng", chủ các cơ sở thường treo biển hay quảng cáo trực tiếp với khách hàng với nội dung đại loại như: "Hàng lướt từ nước ngoài nhập về", "Hàng do dân chơi chính hiệu cầm cố", "Hàng thùng hiệu 100%"… Trước sự "ru ngủ" này, nhiều người tiêu dùng (chiếm đa phần là giới trẻ) đã sập bẫy.

Điều đáng nói, nếu chỉ bị hớ tiền thôi thì chưa đủ, bởi liên quan tới số đồ hiệu "hàng thùng" này là cả một vấn đề. Vì với bản chất là "hàng thùng" nên sản phẩm nào cũng đều qua sử dụng (ít nhất cũng là một lần), nguồn gốc của nó không rõ ràng. Chủ các cửa hàng sau khi nhập về thường chỉ "làm mới" thông qua việc giặt giũ, xả chút hương thơm, nước tẩy vào, thậm chí còn không đụng đến một lần mà chất thành từng đống để bán đổ đồng cho khách hàng. Vậy, khi mua số sản phẩm (chủ yếu là quần áo "hàng thùng hiệu") này về, người tiêu dùng có gặp phải những hệ lụy không mong muốn?

Thực tế trên cho thấy, để tránh gặp những hệ lụy không mong muốn, người tiêu dùng cần cẩn trọng trước các mặt hàng là đồ hiệu "hàng thùng" tràn lan như hiện nay

Huy Trần
.
.
.