Cần ngăn chặn việc khai thác, mua bán rùa biển ở cảng Sa Kỳ

Thứ Sáu, 01/11/2013, 11:52
Mặc dù lực lượng Công an, Biên phòng đã bắt nhiều vụ buôn bán, vận chuyển rùa biển, nhưng hoạt động mua bán loại động vật quí hiếm này vẫn lén lút diễn ra ở cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi...

Mới đây, ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trạm CSGT Đức Phổ, thuộc Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, bắt quả tang ôtô đông lạnh BKS 76M-0533 do tài xế Võ Văn Quang, điều khiển chở 94 cá thể rùa biển bị chết đang ướp đá. Toàn bộ cá thể rùa trên được chủ hàng thu gom từ các tàu đánh cá cập cảng Sa Kỳ, thuộc xã Bình Châu. Sau khi lén lút thu gom, chủ hàng sử dụng ôtô đông lạnh vận chuyển toàn bộ số hàng trên vào tỉnh khác tiêu thụ.

Cách đây không lâu, tại cảng Sa Kỳ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cũng đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thọ (38 tuổi, ngụ tại thôn An Hải, xã Bình Châu) đang chuyển 117 con rùa biển với tổng trọng lượng gần 2 tấn, trong đó con nhẹ nhất là 4kg và nặng nhất 47kg, từ tàu đánh cá của mình lên xe để đưa đi tiêu thụ.

Ông Thọ khai nhận số rùa biển nói trên được lặn bắt ngoài khơi và không hề biết đây là động vật bị nghiêm cấm khai thác, vận chuyển, buôn bán... Khi bị bắt, các chủ hàng thường khai nhận đem rùa biển vào tỉnh Bình Định bán. Tuy nhiên qua điều tra chúng tôi được biết, thường các chủ hàng đem rùa biển vào TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh tiêu thụ cho các “đại lý” lớn. Trung bình mua mỗi con rùa biển bán tại các tàu cá giá 2 – 3 triệu, nhưng khi vận chuyển vào tận miền Nam, giá tăng lên gấp 2 đến 3 lần...

Theo tìm hiểu được biết, ở xã Bình Châu có 2 đầu nậu chuyên mua bán rùa, đồi mồi biển, là bà P. và ông H. Cả hai đối tượng này đều bị cơ quan chức năng bắt nhiều lần khi đang vận chuyển rùa biển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Nhưng, cũng chính từ buôn bán loài động vật qúi hiếm này, các đầu nậu nhanh chóng thành “đại gia” giới buôn bán hải sản ở cảng Sa Kỳ. Một ngư dân ở xã Bình Châu cho biết, vài năm trước đây, ngư dân ra khơi khai thác rùa và đồi mồi không phải là nghề chuyên nghiệp. Ra khơi, trúng con nào thì coi như là may mắn, phần ăn, phần mang về bán, phụ thêm tiền xăng dầu.

Còn giờ đây, nhiều người đã đổ xô chuyên đi lặn đồi mồi, rùa biển. Họ coi đó như là một nghề hái ra tiền. Nơi sinh sống của ổ đồi mồi, rùa biển chính là những đảo đá ngầm, rạn san hô. Thợ lặn phải chuyên nghiệp để lặn xuống độ sâu tận đáy biển bắt rùa, đồi mồi. Không ít vụ lặn bắt rùa biển, đồi mồi dẫn đến hậu quả chết thảm. Mặc dù vậy, do hám lợi nên có nhiều tàu cá chuyển sang nghề khai thác đồi mồi và rùa biển, bất chấp pháp luật.

Hiện nay, trên thị trường nhu cầu về các sản phẩm từ rùa biển, đồi mồi rất lớn, vì nhiều người cho rằng, động vật biển quí hiếm này có tác dụng làm thuốc, tăng ham muốn tình dục, đồ trang trí thẩm mỹ. Thịt và trứng rùa biển được coi là một món ăn cao lương mỹ vị. Riêng, giới đại gia cho rằng, rùa biển nhồi được đặt ở dưới móng nhà để mang lại may mắn, đeo các sản phẩm làm từ rùa biển giúp chữa bệnh huyết áp thấp. Riêng mai rùa biển, đồi mồi hiện nay có giá trị cao, một mai rùa lớn có giá gần trên 7 triệu đồng để làm vật trang trí...

Xuất phát từ nguyên nhân này mà rùa biển, đồi mồi bị khai thác vô tội vạ. Đề nghị, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và xử lý nghiêm khắc hành vi săn bắt và buôn bán loại cá thể đang từng ngày cạn kiệt

Trà Câu
.
.
.