CSGT nổ súng truy bắt xe con chở 3 chú hổ đông lạnh

Thứ Ba, 29/05/2012, 15:35
Sau hơn chục km rượt đuổi, phải đến khi lực lượng CSGT nổ súng thì tài xế xe con mới chịu dừng lại. Trên thùng xe chứa 3 cá thể hổ tươi được ướp đá, có trọng lượng 320 kg và 4 bộ BKS ô tô giả. Đối tượng khai vận chuyển giúp người không quen biết.

Khoảng 14h30’ ngày 28/5 tại km số 401 QL 1A (địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), tổ TTKSGT Đội 5/1 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe con mang BKS 30S – 3286 lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính thì đối tượng bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

Lực lượng CSGT quyết định dùng xe máy bám theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn chục km trên QL 1A (từ huyện Quỳnh Lưu đến ngã ba Yên Lý, Diễn Châu) sau đó đối tượng bỗng nhiên bẻ tay lái chuyển hướng lên QL 48.

Ba cá thể hổ tươi được ướp đá đựng trong thùng xe.

Xe con chạy đến km số 8 (thuộc địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) các chiến sĩ CSGT đã phải nổ súng buộc chiếc xe dừng lại. Từ trong xe một nam thanh niên mở cửa lao ra định chạy trốn, tuy nhiên lực lượng CSGT đã áp sát và tóm gọn.

Tại trụ sở Đội CSGT 5/1, qua kiểm tra đã phát hiện trên thùng xe có chứa 3 cá thể hổ được ướp đá, có trọng lượng 320 kg và 4 bộ BKS ô tô giả.

Bước đầu xác định, đối tượng tên là Nguyễn Đình Hải (23 tuổi), thường trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hải khai nhận đây là số hàng vận chuyển giúp một người không quen biết.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng

Quỳnh Vinh – Đào Văn (Ảnh CQĐT cung cấp)
.
.
.