Lạ kỳ gà trống đẻ trứng ở Nghệ An

Thứ Hai, 20/02/2012, 17:19
Sáng 20/2 chị Nguyễn Thị Nhàn ở xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện con gà trống nhà mình đẻ trứng.

Chị Nhàn cho biết, sáng nay khi chị cho gà ăn, nhìn vào chuồng thì thấy gà trống không chịu dậy mà chui vào ổ rơm nằm. Cứ tưởng gà bị dịch cúm nên chị vào ổ lôi “cu cậu” ra thì phát hiện phía dưới bụng gà một quả trứng bằng quả ớt cay, loại lớn, màu trắng đục.

1. Chị Nhàn bắt gà trống lên xem trứng.

Quá ngạc nhiên, chị Nhàn liền gọi nhiều người đến xem và ai cũng bảo đó chính là trứng do gà trống đẻ. Chị Nhàn vừa mừng vừa lo, mừng vì nhiều người cho rằng gà trống đẻ trứng là may mắn, sang năm rồng này chị sẽ có con trai nối dõi. Nhưng chị cũng không khỏi băn khoăn lo lắng vì có người nói đó là điềm “xui”.

Ổ rơm nơi gà trống đẻ trứng.

Tuy nhiên theo các nhà khoa học thì gà trống đẻ là chuyện bình thường. Quả trứng màu trắng đục và có mỗi lòng trắng chứ không có lòng đỏ. Được biết đó cũng là hiện tượng thừa chất can xi trong cơ thể của gà nên chúng sản sinh ra và chỉ duy nhất một lần đẻ trứng.

3. Trứng gà trống.

Hiện “quả trứng vàng” đang được chị Nhàn cất giữ làm kỷ niệm

Quỳnh Vinh – Đào Văn
.
.
.