Thêm 1 người dân được Công an xã tìm lại người thân sau 55 năm xa cách

Thứ Ba, 20/09/2022, 06:53

Năm 1967, bà Lành rời khỏi địa phương vào sống tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh, rồi lập gia đình và định cư tại tỉnh An Giang cho đến nay. Do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi và sức khỏe yếu nên 55 năm qua, bà Lành không thể trực tiếp về quê để tìm người thân được

Ngày 20/9, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa qua, được Công an xã giúp đỡ, cha con ông Đoàn Phòng (trú xã Vinh Mỹ) được đoàn tụ sau 55 năm xa cách.

Thêm 1 người dân được Công an xã tìm lại người thân sau 55 năm xa cách -0
Công an xã Vinh Mỹ trò chuyện với vợ chồng ông Trần Thành- em con chú bác ruột với bà Lành.

Câu chuyện cảm động này sau khi được đăng tải lên trang mạng xã hội của Công an xã Vinh Mỹ và các phương tiện thông tin đại chúng thì mới đây, chị Trần Kim Lệ, đội viên Đội tìm kiếm hoạt động nhân đạo tìm kiếm và đoàn tụ thân nhân “Như chưa hề có cuộc chia ly” liên hệ nhờ Công an xã Vinh Mỹ giúp đỡ tìm kiếm ông Trần Văn Dưỡng (SN 1951, trước đây trú tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc) theo lời đề nghị bà Trần Thị Mộng Lành (SN 1947, trú tại tỉnh An Giang), là chị ruột của ông Dưỡng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vinh Mỹ đã tích cực xác minh và xác định ông Trần Văn Dưỡng đã qua đời từ trước năm 1975. Qua xác minh, Công an xã được biết, ông Trần Thành là em con chú bác ruột với bà Lành hiện ở tại xã Vinh Mỹ đã và đang tìm kiếm bà từ năm 1967 đến nay nhưng chưa có kết quả. Sau đó, chị Trần Kim Lệ đã hướng dẫn bà Trần Thị Mộng Lành ở An Giang liên hệ trực tiếp Công an xã để nhờ tìm kiếm người thân.

Cũng qua xác minh của Công an xã Vĩnh Mỹ, trước đây bà Lành ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ. Đến năm 1967, bà Lành rời khỏi địa phương vào TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh, rồi lập gia đình định cư tại tỉnh An Giang cho đến nay. Do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi và sức khỏe yếu nên 55 năm qua, bà Lành không thể trực tiếp về quê để tìm em trai được.

Hiện, Công an xã Vinh Mỹ đã kết nối giúp bà Lành và ông Trần Thành liên hệ trực tiếp qua điện thoại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện Phú Lộc, Công an xã Vinh Mỹ cũng vừa thông báo cho bà Lành và người thân của bà ở xã Vinh Mỹ sắp xếp thời gian để gặp nhau trong thời gian sớm nhất sau 55 năm xa cách.

Hải Lan
.
.