Những việc làm ý nghĩa của Công an xã ở Thanh Hóa

Thứ Ba, 19/03/2024, 06:38

Thực tiễn công tác đảm bảo ANTT đã minh chứng, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an chính quy từ khi về cơ sở đảm nhận các chức danh Công an xã trên cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng là rất quan trọng, không thể phủ nhận.

Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mang tính chính quy, khoa học, hiện đại trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn, lực lượng Công an xã ở Thanh Hoá còn chủ động triển khai nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, được nhân dân tin yêu.

screenshot (56) copy.jpg -0
Hai anh em trai là Lê Hữu Quang (12 tuổi) và Lê Hữu Anh (8 tuổi) được Công an xã hỗ trợ nuôi dưỡng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Thực hiện chủ trương lớn của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều động, bố trí gần 3.000 CBCS từ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện về Công an các xã, phường, thị trấn. Sau 4 năm về cơ sở cùng với việc phát huy tốt vai trò nòng cốt công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an chính quy còn có nhiều việc làm nhân ái, lan toả, tạo được uy tín, hình ảnh đẹp đối với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Một trong những mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là mô hình "Em nuôi Công an xã", do Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân chủ trì, thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại uý Lê Cao Cường, Trưởng Công an xã Thọ Xương, cho biết: Xã Thọ Xương có hơn 2.600 hộ dân, gần 11.000 nhân khẩu, trong đó 75% cư dân theo đạo Công giáo. Kể từ khi được bố trí, điều động về Công an xã, dù có còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với tinh thần gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, CBCS Công an xã Thọ Xương đã có nhiều việc làm thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Không may mắn như các bạn bè cùng trang lứa, hai anh em họ là Nguyễn Thanh Xuân (10 tuổi) và Nguyễn Văn Toản (7 tuổi), ở thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân có chung hoàn cảnh mồ côi, thiếu vắng bàn tay chăm sóc và hơi ấm của bố mẹ khi các em còn quá nhỏ. Trong khi Toản mồ côi mẹ khi em chưa tròn 7 tuổi thì bố Xuân cũng vừa qua đời sau vụ tai nạn giao thông, rồi người mẹ cũng buồn chán, vì hoàn cảnh kinh tế mà bỏ em đi xa. Tương tự, ở xã Thọ Xương còn có trường hợp hai anh em trai là Lê Hữu Quang (12 truổi) và Lê Hữu Anh (8 tuổi) rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuổi thơ các em như con chim lạc đàn, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an huyện và Đảng uỷ, UBND xã Thọ Xương, tháng 8/2021, Công an xã Thọ Xương đã đứng ra nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng và giúp đỡ 4 em nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc mua sắm quần áo mới, đồ dùng học tập, sách vở, hằng tháng mỗi em còn nhận được 500.000đ từ CBCS Công an xã Thọ Xương. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình "Em nuôi Công an xã" của Công an xã Thọ Xương đã chạm đến trái tim của nhiều người, gây được hiệu ứng, lan toả mạnh trên địa bàn.

Đại uý Lê Cao Cường chia sẻ: Xuất phát từ công tác nắm tình hình địa bàn cũng như thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân, chúng tôi nắm được, tại các thôn, có một số hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhất là các em nhỏ, không may bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xuất phát từ cái tâm của người chiến sĩ Công an, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện cũng như Đảng uỷ, UBND xã Thọ Xương về triển khai, xây dựng mô hình "Em nuôi Công an xã", đến nay, chúng tôi đã nhận đỡ đầu được 4 cháu. Ngoài mô hình này, chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm đến các công tác thiện nguyện tại địa bàn. Từ mô hình "Em nuôi Công an xã", đến nay Công an 10 xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục chung tay, triển khai thực hiện hỗ trợ nuôi dưỡng 14 em nhỏ khác tại địa bàn các xã.

Ông Nguyễn Minh Đông, ông nội của em Nguyễn Thanh Xuân (10 tuổi) và Nguyễn Văn Toản (7 tuổi), xúc động nói: "Gia đình tôi đã mất mát quá lớn, tôi mất đi những người con yêu quý nhưng may sao vẫn còn 2 đứa cháu chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời, nay lại có thêm điểm tựa tinh thần từ các chú Công an xã, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất".

Chủ tịch UBND xã Thọ Xương Phạm Đình Lực khẳng định: "Từ khi lực lượng Công an chính quy về cơ sở và thực hiện mô hình "Em nuôi Công an xã" tôi rất tâm đắc và tôi cho rằng mô hình này thật sự ý nghĩa, nhân văn và cần được nhân rộng, để nhiều trẻ em có hoàn cảnh mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ".

Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Khuyên (75 tuổi), thôn Đồng Nội, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn quần quật làm lụng đủ nghề để nuôi hai đứa cháu mồ côi. Hơn 20 năm qua, bà Khuyên và các cháu sống tạm bợ trong trong ngôi nhà cũ dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, mùa hè thì nóng bức, mùa mưa nước dột. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn thực sự của bà Khuyên và các cháu, năm 2023, Công an xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động CBCS và kêu gọi các nhà hảo tâm, xã hội quá các nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ được hơn 100 triệu đồng, tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Khuyên.

Ngày nhận bàn giao căn nhà mới, hàng xóm láng giềng ai đến cũng chúc mừng cho bà Khuyên và các cháu, bởi từ nay bà cháu yên tâm về nơi ăn, chốn nghỉ, không còn lo lắng ngày mưa, ngày nắng như trước nữa. Bà Khuyên rưng rưng xúc động, nói: "Thật sự tôi không biết nói gì hơn, bà cháu chỉ biết là rất cảm ơn tấm lòng của các cô chú Công an đã không quản ngại khó khăn, tìm nhiều cách hỗ trợ xây dựng nhà cho bà để có chỗ sinh hoạt trên kín, dưới lành. Giờ có chỗ ở yên tâm rồi, bà cũng chỉ mong các cháu chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành trong tương lai, để không phụ tấm lòng của các cô chú Công an".

Trung tá Trần Quốc Chung, Trưởng Công an xã Nga Phượng cho biết: "Món quà chúng tôi gửi đến gia đình bà Khuyên với mong muốn bà và các cháu xem đó là điểm tựa, vượt khó đi lên, ổn định cuộc sống, để các cháu chăm lo học tập, có tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, từ hoạt động này, sẽ lan toả được ý nghĩa, tình cảm đến với cộng đồng và cũng là thể hiện sự gần gũi với nhân dân của lực lượng Công an chính quy ở cơ sở.

Ở gần dân, sát dân, hơn ai hết, lực lượng Công an chính quy cơ sở chính là những người thấu hiểu nhân dân nhất. Bằng sự sẻ chia trách nhiệm, bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực rất đỗi đời thường, thời gian qua, các CBCS Công an xã Thọ Xương và Công an xã Nga Phượng đã và đang tạo dựng được ấn tượng và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trần Thắng
.
.