Chuyện về Công an bán chuyên trách một huyện miền núi ở Phú Yên

Thứ Ba, 09/01/2024, 07:26

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phú Yên, huyện Đồng Xuân tiếp giáp với địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và các huyện Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Toàn huyện có hơn 67.200 dân cư trú ở 10 xã và thị trấn La Hai, trong đó có hơn 16% đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước năm 2020, huyện Đồng Xuân có 116 Công an bán chuyên trách (CABCT). Khi thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã, 10 Trưởng Công an xã bán chuyên trách chuyển sang công tác đảng và chính quyền ở địa phương, một số trường hợp do gia cảnh, sức khỏe… nên xin thôi việc.

Chuyện về Công an bán chuyên trách một huyện miền núi ở Phú Yên -0
Công an bán chuyên trách phối hợp Công an chính quy xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp, trong đó có quán triệt Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị - Khóa XI về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đồng Xuân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 10 xã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ CABCT là những người có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao để phối hợp hỗ trợ Công an chính quy trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở; tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho CABCT; vận động Mạnh thường quân trao tặng quà hỗ trợ, động viên những trường hợp khó khăn…

Nhờ nỗ lực đó, bên cạnh đội ngũ Công an chính quy, 80 CABCT ở 10 xã cùng với lực lượng dân phòng, bảo vệ thôn xóm, thanh niên xung kích... đã được xây dựng ổn định và tổ chức hoạt động hiệu quả. Trong số những CABCT ở huyện Đồng Xuân luôn yêu nghề, tận tụy với công việc, được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục, chúng tôi đã gặp anh Nguyễn Tấn Dương, Công an viên thường trực xã Xuân Quang 3. Được đào tạo trung cấp Công an, giữ chức Phó trưởng Công an xã; đến khi Công an chính quy về cơ sở, anh Dương tình nguyện tiếp tục làm CABCT và đã lập nhiều thành tích nổi bật. Hơn 1 năm qua, anh đã cùng đồng đội truy bắt, đấu tranh ngăn chặn và giải quyết 13 vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, mâu thuẫn và 1 đối tượng trốn nã.

Với những nỗ lực tích cực trong công tác, anh vừa được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Còn ông Nguyễn Ngọc Thạch, người đã có 38 năm gắn bó với công tác tư pháp và Công an xã Xuân Quang 2 tâm sự: "Tôi vào nghề từ năm 1985, nhưng 4 năm sau được phân công làm cán bộ tư pháp xã. Dù luôn làm tốt nhiệm vụ đăng ký hộ tịch, hòa giải ổn thỏa nhiều vụ việc tranh chấp dân sự, mâu thuẫn trong đời sống thường nhật, nhưng vì nhớ "nghề" nên năm 2013 tôi xin trở lại làm CABCT cho đến nay".

Nhiều năm qua, hơn 85% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở thôn Phước Huệ do ông đảm trách đều được hòa giải ổn thỏa, nên nhiều người không chỉ ví ông như "chuyên gia hòa giải", mà còn là người có kỹ năng tuyên truyền pháp luật sinh động, kịp thời cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác. Ban bảo vệ thôn xóm và Tổ tự phòng, tự quản gồm 6 thành viên do ông Thạch làm Trưởng ban và Tổ trưởng nỗ lực tuần tra xuyên đêm, giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập rượu, bia, ngăn chặn nhiều trường hợp chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự, đối tượng vi phạm giao thông, nghi vấn bắt trộm gia súc, gia cầm…

5 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Phi Long, CABCT thôn Long Mỹ, xã Xuân Long cũng đã trực tiếp hòa giải ổn thỏa hơn 40 vụ việc, từ tranh chấp ranh giới đất đai, lối đi cho đến chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" của nhiều gia đình. Khi nghe tin ông dũng cảm ngăn chặn những vụ đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm giữa hai nhóm thanh niên ở địa phương, người vợ nhiều lần bày tỏ nỗi lo ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ông nói: "Tôi mê cái nghề này lắm. Dẫu phải đối mặt với khó khăn, vất vả và hiểm nguy, tôi vẫn tâm nguyện theo nghề để góp chút công sức bảo vệ bình yên cuộc sống xóm thôn, trong đó có gia đình mình". 18 năm làm CABCT thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, ông Nguyễn Văn Phụng, có chia sẻ, là một trong những CABCT được chính quyền và người dân tín nhiệm phân công trực tiếp thực thi nhiệm vụ này nên ông luôn nhận thức nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc để góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống ở địa phương. "Tôi nghĩ rằng, bảo vệ ANTT là trách nhiệm của mỗi người dân", ông Phụng bộc bạch.

Hữu Toàn
.
.