Vang mãi một thời hoa đỏ

Thứ Sáu, 06/10/2017, 18:50
Chiều 6-10, tại Hà Nam, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( Bộ Công an) phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “ Vang mãi một thời hoa đỏ”.

Dự buổi giao lưu có đại diện Cục chính sách Tổng cục Chính trị CAND; đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Nam; Ban giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể CBCS Công an tỉnh Hà Nam.

Cuộc giao lưu với các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước - những nhân chứng lịch sử được tổ chức nhằm hun đúc thêm ngọn lửa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống hào hùng cũng như trách nhiệm với hiện tại và tương lai cho tuổi trẻ, CBCS Công an tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu tại chương trình giao lưu “Vang mãi một thời hoa đỏ”.

Lịch sử đã ghi lại, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, từ năm 1959 đến năm 1975,  Bộ Công an đã chi viện cho an ninh miền Nam 11.204 cán bộ Công an  ưu tú.

Tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Quang Việt, Trần Quốc Hương, Nguyễn Tài, Huỳnh Anh, Thái Doãn Mẫn, Lê Thanh Vân, Nguyễn Sanh Châu, Lê Văn Đại, Nguyễn Đình Bảy, Trần Đức Hoài, Lê Tiền, Tô Quyền…

Chia sẻ về một thời hào hùng không thể nào quên, Thiếu tướng Phan Văn Lai - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ( AHLLVTND), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước tâm sự: “Ngày ấy, theo tiếng gọi “Vì miền Nam thân yêu”, với trái tim nhiệt huyết cùng ý chí kiên cường “sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chúng tôi tạm biệt cha mẹ, người thân hăng hái lên đường vào chiến trường, dù biết rằng sẽ đối mặt với nhiều cam go thử thách, phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh, ngày đi khó hẹn ngày về.  

Thiếu tướng, AHLLVT  Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc tham gia giao lưu, ôn lại quá khứ hào hùng của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù vô cùng ác liệt ấy, đã có 908 cán bộ Công an chi viện anh dũng hy sinh, 46 cán bộ Công an chi viện bị địch bắt, tù đày trong các nhà lao của Mỹ, ngụy và hàng trăm cán bộ Công an chi viện bị thương tật, bị nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh hiểm nghèo do di chứng chiến tranh.

Những cống hiến, hy sinh ấy đã tạc vào lịch sử với kết quả công tác chi viện an ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã góp phần làm chuyển biến tương quan lực lượng, tăng cường sự lãnh đạo an ninh các cấp, đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bảo vệ an toàn thực lực cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng an ninh tại chỗ, phục vụ đắc lực yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam.

Sự đóng góp ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của lực lượng an ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc”...

Tại buổi giao lưu, ngoài được giao lưu cùng Thiếu tướng, AHLLVTND Phan Văn Lai, tuổi trẻ CBCS Công an tỉnh Hà Nam còn được nghe nhiều câu chuyện chiến trường  đầy xúc động từ Trung tá Phạm Thị Thúy Mỳ, nguyên cán bộ cơ yếu Bộ Công an, chi viện cho an ninh Liên khu V; Đại tá Đào Quang Vinh, nguyên Phó trưởng Công an huyện Bình Lục, cán bộ chi viện chiến trường  Trị Thiên- Huế; Trung tá Hoàng Thị Minh Hồng, nguyên cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng ( Hà Nội), cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Mỗi một cuộc giao lưu với các nhân chứng lịch sử  là những cuộc gặp gỡ đầy thú vị và vô cùng ý nghĩa.

Những câu chuyện về  “những con người thật, việc thật”  đã cống hiến tuổi xuân, với nhiều mất mát hy sinh đã tác động mạnh mẽ đến các đại biểu có mặt tại buổi giao lưu, nhắc nhở mỗi CBCS Công an Hà Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, kế tục xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của các bậc cha anh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên mặt trận đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển tại mảnh đất quê hương Hà Nam giàu truyền thống cách mạng.

Nhân chuyến về thăm, giao lưu với tuổi trẻ, CBCS Công an tỉnh Hà Nam, đoàn cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Trần Thương; dâng hương tưởng niệm những nữ dân quân du kích kiên trung bất khuất, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời chưa tới đôi mươi “vì độc lập, thống nhất Tổ quốc” tại Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ và nhiều địa danh lịch sử khác ở Hà Nam.

Tâm Phạm - Hà Đoàn
.
.