Một chiến sỹ Công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Năm, 05/03/2009, 15:17
Đuổi theo đối tượng nghi vấn, Hạ sỹ Đạt mất thăng bằng làm đổ xe môtô, Thượng sỹ Khang ngồi sau ngã xuống đất bất tỉnh, máu chảy rất nhiều, tay vẫn còn ôm chặt khẩu súng AK.

3h sáng 25/2, gia đình, bạn bè và đồng đội bàng hoàng nhận tin Thượng sỹ Nguyễn Huỳnh An Khang, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

An Khang sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới Bến Cầu - một huyện anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ngày 24/12/2005, anh đã trúng tuyển vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. Trong quá trình phục vụ anh đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia công tác khi được lãnh đạo phân công. Tháng 2/2007, với sự cống hiến của anh trong quá trình làm công tác nghĩa vụ, anh đã được tuyển chính thức vào lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Bến Cầu đã xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản của người dân với hình thức thuốc chó rồi đào vách đất rạch mùng giật dây chuyền vàng của chủ nhà.

Lúc 23h30' ngày 14/2, sau khi nhận tin báo của người dân, Công an huyện đã tổ chức 4 tổ trinh sát đến khu vực ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, Thượng sỹ Khang là trinh sát thuộc tổ 1 đã đến hiện trường phục kích.

Đến khoảng 3h sáng 25/2, tổ 1 phát hiện hai đối tượng có hành vi ném bả thuốc chó tại khu vực nhà dân nên khi được lệnh của chỉ huy, Hạ sỹ Trần Thanh Đạt dùng xe môtô chở Khang, cùng đồng đội chạy đuổi theo gần một cây số, do đường nhấp nhô nhiều ổ gà, trời vùng biên giới lại tối đen nên Hạ sỹ Đạt mất thăng bằng làm xe môtô ngã xuống, lúc này trên tay Khang vẫn còn ôm chặt khẩu súng AK, Đạt lồm cồm ngồi dậy lấy điện thoại rọi tìm Khang, thấy Khang nằm bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Lúc này đồng đội của anh đã đến và đưa anh đi cấp cứu, nhưng tai nạn đã cướp đi cuộc sống của anh.

Thượng sỹ Trần Hữu Lợi, bạn thân và là đồng đội với Khang cho biết: "Khang rất hòa đồng, mặc dù lính nghĩa vụ nhưng anh đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, gặp khó khăn anh luôn học hỏi đàn anh đi trước. Đến khi anh vào biên chế thì công tác của anh càng thể hiện rõ hơn, anh là một trinh sát giỏi đã đưa ra nhiều kế hoạch linh hoạt, giúp cho chúng tôi triệt phá nhiều vụ án".

Trong hai năm 2007 và 2008, anh được Công an tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và nhiều giấy khen trong các đợt thi đua.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, anh đã được đơn vị đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và Công an huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang Huyện ủy Bến Cầu đề nghị chuẩn y kết nạp anh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng 4/2, chúng tôi có mặt tại nhà Khang, ba mẹ anh - ông Nguyễn Hồng Ngự, 56 tuổi và bà Huỳnh Thị Minh Tánh đã nức nở khi chúng tôi đến thăm gia đình. Anh ra đi khi mới 27 tuổi đời, ba mẹ anh đã kể về anh trong nước mắt: "Từ nhà đến Công an huyện chừng một cây số, nhưng chúng tôi thường khuyên dạy con chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Thấy con yêu ngành, yêu nghề làm được việc chúng tôi rất tự hào".

Người yêu của Khang, chị Trần Thị Kiều Diễm, không kiềm được nước mắt nghẹn ngào: "Đêm đó gần 22h anh Khang có rủ em đi ăn tối, trong khi vừa ăn được vài muỗng bánh canh thì anh được lệnh đi công tác, trước đó không biết linh tính thế nào mà anh đã đưa cho em chiếc nhẫn mà anh đã đeo từ mấy năm nay. Tụi em dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới... vậy mà..."

Sông Ninh
.
.