Học tập gương dũng cảm hy sinh của 2 đồng chí Trưởng, Phó Công an xã ở Thái Bình

Thứ Ba, 01/11/2005, 08:52
Có lẽ, chưa đám tang nào ở mảnh đất quê lúa bình yên mà có đông người dân đến dự và đưa tiễn đến thế. Người dân đứng chật trước cổng Nhà văn hóa xã, tràn xuống cánh đồng phía trước...

Báo CAND số 286 đã đăng tin ban đầu về sự dũng cảm hy sinh của 2 đồng chí Đinh Văn Bình và Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng, Phó Công an xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngày 26/10, đoàn Báo CAND do đồng chí Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập dẫn đầu đã kịp thời có mặt ở Nhà văn hóa xã Thụy Ninh, tham dự lễ truy điệu 2 đồng chí trong nỗi đau và nước mắt của hàng ngàn người dân trong xã...

Có lẽ, chưa đám tang nào ở mảnh đất quê lúa bình yên mà có đông người dân đến dự và đưa tiễn đến thế. Người dân đứng chật trước cổng Nhà văn hóa xã, tràn xuống cánh đồng phía trước...

Dường như tất cả vẫn bàng hoàng vì nỗi đau quá lớn, cùng lúc mất đi 2 người con ưu tú là Trưởng, Phó Công an xã. Mỗi người một cách bày tỏ sự đau xót và lòng khâm phục đối với sự hy sinh anh dũng của 2 anh. Người lấy khăn màu trắng thắt lên đầu, quàng vào cổ. Bà Nguyễn Thị Xíu, là một trong những người chứng kiến cái chết của 2 anh vừa khóc nức nở, vừa mang một túi vàng mã thật to, cứ cách quãng lại đốt mong cho linh hồn các anh siêu thoát...

Anh Đinh Văn Bình đã gần 20 năm làm cán bộ xã, 9 năm đảm nhiệm chức vụ Phó, Trưởng Công an xã Thụy Ninh. Anh Nguyễn Văn Thịnh sau khi xuất ngũ đã tích cực tham gia công tác Đoàn và Đảng của xã, gần 2 năm nay sát cánh với anh Bình và đồng đội trên cương vị Phó Công an xã. Các anh rất tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân. Tôi nhớ một câu trong điếu văn của Đảng bộ xã rằng, các anh mất đi, nhân dân trong xã mất đi 2 cán bộ cùng chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn với dân.

Họ thật đúng với hình ảnh "người vác tù và hàng tổng", dù hoàn cảnh gia đình mỗi anh còn nhiều khó khăn. Anh Bình mất đi, vẫn chưa kịp trát được căn nhà mới xây, chưa trả được món nợ mấy triệu đồng để lo kinh phí cho đứa con trai duy nhất là cháu Đinh Văn Đặng về Hà Nội nhập học tại Trường Đại học Ngoại thương. Còn anh Thịnh, gánh nặng đang đè lên vai người vợ là chị Phạm Thị Phất với 2 đứa con, đứa nhỏ mới 7 tuổi, còn ngơ ngác với vành khăn trắng quặn đau trên mái đầu...

Chị Ngân, vợ anh Bình và chị Phất đều kể rằng, hầu như đêm nào các anh cũng cùng Ban Công an xã đi tuần tra, đến gà gáy canh 2, canh 3, nghe tiếng cửa sẽ sàng mở, các chị biết chồng lúc đó mới trở về nhà. Xã Thụy Ninh là xã đã phát triển về kinh tế, nhưng kéo theo đó là nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, nổi lên là tệ nạn cờ bạc ở thôn Hệ. Ban Công an xã cùng với các đoàn thể đang mở đợt cao điểm xóa nạn cờ bạc trên địa bàn.

Và trong quá trình thi hành nhiệm vụ, các đồng chí đã bất ngờ bị tên Vũ Quang Quyết, một kẻ đang bị xử lý về hành vi cờ bạc đâm tử vong. Tuy chưa có tiền án, nhưng tên Quyết đã có đến 3 tiền sự về hành vi đánh người, dùng kích điện đánh cá và đánh bạc. Hắn đối xử côn đồ với mọi người và ngay cả với người mẹ già của mình. Bà Khánh, mẹ Quyết than rằng, ngày nào cũng vậy, cứ sáng ra tỉnh giấc mới biết mình còn sống. Khi biết tin thằng con trai bất nhân của mình gây ra cái chết đau thương cho 2 đồng chí Công an xã, rồi tự sát, bà Khánh chỉ khóc và quỳ sụp trước cửa lạy bà con dân làng đi qua, mong hãy thứ tha cho việc bà đã sinh ra một thằng con cuồng sát....

Tôi đã được đồng chí Dung, Đội trưởng Đội Chuyên đề của Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh trao cho bản báo cáo viết tay "Hai lực lượng Công an và CCB xã Thụy Ninh đã phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác giữ gìn ANTT vùng giáp danh" của Trưởng Công an xã Đinh Văn Bình. Theo dự kiến, anh Bình sẽ đọc báo cáo điển hình nói trên tại Hội nghị liên tịch giữa lực lượng Công an và CCB của tỉnh vào đầu tháng 11.

Cả đêm tôi không ngủ được khi ngồi đọc những trang viết rất tâm huyết của anh Bình. Do những nỗ lực, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ của Ban Công an xã và Hội CCB xã Thụy Ninh với các địa bàn giáp danh nên 10 tháng qua, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, không có tai nạn giao thông. Nhưng giờ, những trang viết tay ấy còn đang sửa dang dở, anh Bình đã đi xa và anh cũng không còn có thể đứng trước diễn đàn hội nghị nói lên những tâm huyết, những kinh nghiệm rất hay của Thụy Ninh trong công tác giữ gìn ANTT vùng giáp danh được nữa. Khi trao cho tôi những trang viết này, anh Dung bảo "Đau thương quá, muốn khóc mà không khóc nổi nữa các đồng chí ạ". Anh vẫn đang ngồi sửa tiếp bản báo cáo của anh Bình, bởi dù anh Bình và anh Thịnh đã đi xa, nhưng những việc các anh đang làm sẽ được đồng đội và cán bộ, nhân dân trong xã tiếp tục hoàn thành.

Ngay trong lễ truy điệu, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ phát động học tập gương hy sinh dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm của đồng chí Đinh Văn Bình và Nguyễn Văn Thịnh. Thượng tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình mắt đỏ hoe khi đọc bài phát động: "Mọi người chúng ta hãy coi sự mất mát đau thương của gia đình đồng chí Đinh Văn Bình và Nguyễn Văn Thịnh như chính sự đau thương mất mát của gia đình mình, từ đó nhân lên thành sức mạnh của phong trào quần chúng BVANTQ. Phối hợp cùng nhau phòng chống tội phạm, hòa giải tốt các mâu thuẫn, xây dựng làng, xã, gia đình văn hoá, làm cho mọi người, mọi nhà chúng ta có cuộc sống bình yên, hạnh phúc...".

Vâng, hai đồng chí Đinh Văn Bình và Nguyễn Văn Thịnh đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, vì thế họ sẽ còn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân Thụy Ninh

Nhóm PV
.
.