Dấu chân lặng lẽ nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Bảy, 29/09/2007, 11:15
Mỗi chuyên án được xác lập là những lần các chiến sĩ phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đi mải miết không về nhà... Có những địa bàn ở cách xa trung tâm, đi bộ cả ngày đường mới vào tới nơi, lúc lên thì bò, lúc xuống thì chạy, chỉ cần một chút sơ sểnh có thể mất mạng.

Trung tá, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu, Nguyễn Văn Phúc có dáng người tầm thước, khuôn mặt vuông vức, chậm rãi đi lại trong phòng. Đằng sau cái vẻ điềm tĩnh ấy là tâm trạng lo âu, đầy căng thẳng và mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày từ bản Nà Út, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, cách trung tâm xã cả ngày đi bộ.

Trên bàn làm việc của ông là kết quả giám định nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân Sùng Thị Sua, 27 tuổi và Giàng Thị Dinh, 24 tuổi, trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cả hai đều bị tử vong do chất cực độc là cyanua, loại hóa chất thường được dùng trong việc đào, đãi vàng. Đối tượng cuối cùng mà các trinh sát xác định đã tiếp xúc với hai nạn nhân là Cứ A Toản, trú tại bản Tre Bo, xã Mường Than, huyện Than Uyên, từng có tiền án 3 năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài những dấu hiệu bất minh về kinh tế, hành tung của Toản rất thất thường...

Những ngày ấy, anh em trong đơn vị lăn lộn ở khắp các mé rừng, bữa ăn tạm bợ chủ yếu là lương khô mang theo, tối thì ngủ nhờ bà con trong bản. Sau gần nửa tháng đeo bám đối tượng, họ đã bắt giữ được Toản khi hắn đang tìm đường trốn chạy sang Lào Cai.

Khi đấu tranh với Toản, Công an tỉnh đã làm rõ được một đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh từ Điện Biên - Lai Châu đến Yên Bái với số lượng lớn, bắt giữ Sùng A Dê, 37 tuổi; Sùng A Chung, 28 tuổi; Chang Thị Sông, 32 tuổi (vợ của Dê) đều trú tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và Sùng A Nhà, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Vì mối quan hệ làm ăn, Toản đã giả vờ rủ Sua và Dinh đi chơi, sau đó bí mật cho thuốc độc vào chén rượu...

Mỗi chuyên án được xác lập là những lần anh em đi mải miết không về nhà... Có những địa bàn ở cách xa trung tâm, đi bộ cả ngày đường mới vào tới nơi, lúc lên thì bò, lúc xuống thì chạy, chỉ cần một chút sơ sểnh có thể mất mạng.

Mùa hè có thể là những cung đường độc đạo đi men theo đường suối, anh em ai cũng phải trang bị cho mình kinh nghiệm đi rừng, nghe thấy tiếng nước to phải chạy ngay nếu không lũ có thể về bất thình lình và cuốn trôi mọi thứ. Mùa đông là những cơn gió rét quất vào mặt, tay chân ai cũng tê dại và đỏ cứng...

Vất vả là thế nhưng niềm vui lan tỏa khi chuyên án khám phá thành công. Cả Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, có hơn 20 cán bộ, chiến sỹ thì hầu hết đều ở các tỉnh ngoài về đây công tác. Vất vả nhất có lẽ là những ngày đầu Công an tỉnh Lai Châu mới thành lập, quân số còn ít, cả sếp và lính đều cùng ở tạm bợ trong căn nhà cấp 4 chật chội nguyên là trụ sở của Công an huyện cũ.

Giai đoạn ấy, điều kiện sinh hoạt thật vô cùng thiếu thốn. Bên cạnh đó là những bất đồng về ngôn ngữ, sự khác biệt về phong tục tập quán của các dân tộc anh em. Những trinh sát trẻ từ  miền xuôi lên đây đều được dặn dò, hướng dẫn tỷ mỷ... Từ những khó khăn ban đầu, nhiều trinh sát trẻ đã tự nguyện gắn bó với mảnh đất Tây Bắc của Tổ quốc.

Niềm vui của anh em trinh sát có lẽ là những lá thư, chứa đựng tình cảm chân thành của người dân gửi gắm niềm tin. Để có được sự bình yên đó, những cán bộ của Phòng CSĐT bàn chân dẫm mòn lối đi đường.

Đó là một ngày giữa năm 2006, kẻ gian đột nhập vào gia đình anh Giàng A Dua, SN 1983, trú tại bản Mào Phô, xã Hồ Thầu, Tam Đường trộm cắp tài sản. Anh Dua cùng một số quần chúng trong bản phát hiện đã đuổi theo tên trộm nhưng anh đã bị đối tượng dùng dao nhọn đâm trọng thương dẫn đến tử vong...

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã giao nhiệm vụ cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại bình yên cho địa bàn.

Sau gần 60 ngày đêm lăn lộn địa bàn cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các trinh sát, điều tra viên đã bắt giữ được kẻ gây án là Phùng Quang Định, 30 tuổi, trú tại đội 3, Thành Công, xã San Thàng, thị xã Lai Châu về hành vi giết người.

Với những thành tích đã đạt được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu 3 năm liền được bình chọn là Đơn vị Quyết thắng; tập thể và hàng trăm cá nhân được các ban, ngành và nhân dân khen ngợi

Xuân Mai - Mạnh Hùng
.
.