Đắk Lắk:

Công an viên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 22/02/2005, 07:18
Y Ben là Công an viên rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác, được bà con nhân dân tin tưởng, yêu mến. Gia đình Y Ben nghèo khổ, hiện có 5 con nhỏ, cháu lớn nhất mới học lớp 3, cháu thứ 3 lại bị câm điếc bẩm sinh, cả nhà trông chờ cả vào sức lao động của anh.

Khoảng 20h30' ngày 10/2 (mồng 2 Tết Ất Dậu), đồng chí Y Ben Byăh - Công an viên xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Y Wen Byăh và Y Bhưn Kbuôr, cán bộ dân phòng của buôn đi tuần bảo vệ an ninh trật tự trong ngày Tết thì phát hiện Sơ Kim Vương, 20 tuổi, trú ở thôn 4, xã Hòa Phú, đang vác một bao ống nhựa đã chặt khúc cùng một số tài sản có giá trị khác vừa trộm cắp.

Sau khi bắt giữ và lập biên bản, 3 đồng chí cùng một người dân ở địa phương là Nguyễn Văn Phú tiến hành áp giải tên Vương cùng tang vật về UBND xã Hòa Phú để xử lý. Trên đường đi, tên Vương bất ngờ vùng chạy vào khu vườn hoang của một nhà dân, các đồng chí trong tổ tuần tra  đuổi theo. Do đêm tối, truy đuổi nhanh nên các đồng chí đã bị rơi xuống giếng. Y Wen, Y Bhưn và Nguyễn Văn Phú đều bị thương. Riêng đồng chí Y Ben đã chết trên đường đưa đi cấp cứu

Viết Nghĩa
.
.