Hồ sơ hình sự của "John thánh chiến"

Thứ Hai, 09/03/2015, 07:00
"John thánh chiến" lộ diện đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông những ngày gần đây. Từ một học sinh với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá, một nhân viên IT được ông chủ ở Kuwait đánh giá là "nhân viên tốt nhất mà công ty từng có", Mohammed Emwazi đã có những bước trượt dài và trở thành "đao phủ" khét tiếng của IS.

Theo học ở ngôi trường có 3 học sinh tham gia tổ chức khủng bố

Ngôi trường mà Mohammed Emwazi theo học hồi nhỏ là Quintin Kynaston Academy tại Wood St John, phía Bắc London, đã có ít nhất ba học sinh tham gia các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Ngoài Emwazi còn có Choukri Ellekhlifi và Mohammed Sakr.

Choukri Ellekhlifi - một thanh niên gốc Marốc là thành viên của băng nhóm chuyên tấn công bạo lực vào những người giàu có. Choukri Ellekhlifi tham gia một nhóm Al Qaeda ở Syria và chết vào tháng  8/2013. Ngoài ra, Emwazi còn là bạn với Mohammed Sakr, người sau này đã rời nước Anh đến Somalia để tham gia tổ chức khủng bố Al-Shabaab. Mohammed Sakr bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ vào đầu năm 2012.

Emwazi khi còn là học sinh ở Trường Quintin Kynaston Academy.

Gần đây, các quan chức Anh đã yêu cầu mở cuộc điều tra, kiểm tra hồ sơ các học viên Trường Quintin Kynaston Academy để tìm kiếm những thành phần có dấu hiệu "cực đoan". Lãnh đạo Nhà trường khẳng định, nhà trường không phải là nơi sản sinh ra khủng bố và nhà trường đã "chủ động" trong việc triển khai chiến dịch chống khủng bố của Chính phủ. Ông Atherton Alex, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, "học sinh theo học tại trường 9 năm trước đây không phản ánh được bình diện chung của tất cả học sinh ở Quintin Kynaston".

Từng bị cáo buộc sử dụng xe đạp bị đánh cắp

Mohammed Emwazi từng tham gia một băng đảng bạo lực, thường xuyên sử dụng súng nhắm vào đối tượng giàu có ở Mayfair, London. Emwazi cũng đã liên hệ với những kẻ cực đoan Hồi giáo khác trước khi gia nhập IS. Bạn học của Emwazi là Ellekhlifi và hai người khác thừa nhận đã thực hiện 8 vụ cướp nhằm vào những người giàu có ở Mayfair, trung tâm London vào tháng 7/2012 - không lâu trước khi Emwazi đến Syria và gia nhập IS.

Thủ đoạn chính của băng nhóm này là đeo mặt nạ, dùng súng đe dọa nạn nhân và yêu cầu nạn nhân giao tài sản bao gồm ví, đồng hồ, điện thoại di động… Hai trong số các nạn nhân đã phải nhập viện vì bị thương. Ellekhlifi đã bị truy tố nhưng sau đó bỏ trốn sang Syria. Ellekhlifi bị kết tội vắng mặt với bản án 6 năm tù giam. Emwazi không bị buộc tội tham gia các vụ cướp nhưng bị cáo buộc sở hữu xe đạp bị đánh cắp.

Emwazi cũng đã liên kết với một mạng lưới các phần tử thánh chiến tại Anh. Trong số này có một nghi can Al Qaeda bị cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh bom London và một người bị cáo buộc tham gia trại huấn luyện của Al Shabaab ở Somalia. Emwazi cũng kết nối với nhà truyền giáo cực đoan - người có mối liên hệ với "góa phụ trắng" Samantha Lewthwaite. Emwazi được cho là đã quyết định chuyển đổi thành một người Hồi giáo dòng Sunni sau khi gặp Mohsin al-Fadhli, người đứng đầu mạng lưới khủng bố Khorasan.

Emwazi khi là nhân viên IT ở Kuwait năm 21 tuổi.

Theo nguồn tin an ninh Kuwait, Emwazi gặp Mohsin al-Fadhli, là một người gốc Kuwait vào năm 2007. Là một thành viên của al Qaeda, Al-Fadhli đã từng rất gần gũi với Bin Laden và là nhân vật biết rõ về vụ khủng bố 11/9. Al-Fadhli được cho là đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của Mỹ ở Syria cuối tháng 9 năm ngoái. Trong khoảng thời gian này, Emwazi cũng gặp Khalid al-Dossary, một đối tượng khủng bố khác bị kết tội tại một tòa án ở Texas (Mỹ) vào năm 2011 ở tuổi 22 với tội danh chế tạo thiết bị nổ tự chế. Trước đó, đối tượng này từng theo học 4 năm chuyên ngành kinh tế ở Mỹ. Sự tác động của hai người đàn ông này mang tính quyết định đến sự thay đổi niềm tin tôn giáo của Emwazi.

"Chính thức" sa ngã khi trở lại Anh vào năm 2010?

Emwazi từng làm việc như một kỹ sư máy tính tại Kuwait trước khi gia nhập nhóm khủng bố IS. Thời gian này, Emwazi kiếm được 300 dinar Kuwait (khoảng 657 bảng Anh) mỗi tháng, cộng với 50 dinar (109 bảng Anh) chi phí khác và 5% hoa hồng các hợp đồng mà Emwazi đưa về cho công ty.

Trong mắt mọi người, Emwazi được mô tả là người "bình tĩnh, nghiêm túc, ít cười". Ông chủ công ty còn đánh giá Emwazi là "nhân viên tốt nhất mà công ty từng có". Mohammed Emwazi rời Kuwait, trở về London vào năm 2010 trước khi chạy trốn tới Syria vào năm 2013.

Phát biểu với tờ Guardian (Anh), ông chủ công ty IT giấu tên - nơi mà Mohammed Emwazi từng làm việc nói rằng, "Mohammed Emwazi không phải là người dễ hòa đồng. Emwazi lạnh lùng, ít cười nhưng điều đó không có nghĩa anh ta là người xấu. Có lẽ, Emwazi chính thức sa ngã khi quay trở lại Anh vào năm 2010".

Tường Phạm
.
.
.