Về quê viếng bạn

Thứ Tư, 29/07/2009, 21:09
Tháng 9/1978, Tiểu đoàn CSCĐ Công an Hoàng Liên Sơn, D978 được thành lập với nhiệm vụ thường trực chiến đấu, giữ gìn ANTT bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Trong chiến đấu bảo vệ biên giới tháng 2/1979, không tránh khỏi những mất mát hy sinh…

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, vừa qua Ban liên lạc Câu lạc bộ D978 do đồng chí Bùi Văn Thịnh, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn D978, nay là Trưởng Công an huyện Lục Yên, Trưởng ban liên lạc Câu lạc bộ làm trưởng đoàn đã về Nam Định thăm 15 gia đình liệt sĩ, 1 thương binh nặng của Tiểu đoàn D978 năm xưa…

Nghe Thượng tá Bùi Văn Thịnh, Trưởng ban liên lạc Câu lạc bộ D978 trình bày ý nguyện về quê thăm thân nhân các liệt sĩ, thắp hương cho đồng đội sau 30 năm hy sinh, Đại tá Nguyễn Hoàng Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đều hết sức đồng tình, ủng hộ. Ban Giám đốc Công an tỉnh tạo điều kiện cho đoàn về phương tiện đi lại, đồng thời trích một số tiền từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" ủng hộ làm phần quà cho câu lạc bộ trong chuyến đi tình nghĩa này.

Điểm đầu tiên đoàn đến là gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nhỡ ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Mẹ có 3 con trai là liệt sĩ, ngoài liệt sĩ Phạm Ngọc Bổn của Tiểu đoàn D978, hai người con trai khác của mẹ là liệt sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân.

Sau khi nghe Thượng tá Bùi Văn Thịnh nói về mục đích chuyến đi của đoàn, mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nhỡ nắm chặt tay Đại úy Đinh Công Dũng - cán bộ Phòng Công tác chính trị, Phó Trưởng ban liên lạc xúc động: "Thằng Bổn cùng hai anh nó hy sinh vì Tổ quốc nhưng trong những năm qua, mẹ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của nhiều đồng đội chúng nó, các con về thăm, mẹ như thấy thằng Bổn trở về. Các con biết không, mẹ cũng được Báo CAND nhận phụng dưỡng suốt đời…". Rồi mẹ đứng dậy thắp hương cho anh Bổn thầm thì: "Các bạn con về thăm đấy!". Trên ban thờ, di ảnh liệt sĩ Phạm Ngọc Bổn mãi dừng ở tuổi 20 đang mỉm cười...

Hầu hết các liệt sĩ hy sinh ở tuổi 19-20, chưa lập gia đình nên khi mất, cha mẹ các anh là những người hương khói, thật đớn đau… Khi đoàn đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thành ở Nam Long, huyện Nam Trực có đồng chí Trưởng Công an huyện Nam Trực đi cùng.

Nghe giới thiệu đây là những đồng đội cũ của anh Thành, mẹ anh Thành năm nay đã 88 tuổi cứ ôm từng người nấc lên nghẹn ngào làm cả đoàn không ai cầm được nước mắt. Cùng có những liệt sĩ, cha mẹ các anh đã khuất. Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Vĩnh ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, các anh chị của anh Vĩnh đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có đứa cháu gái đang học lớp 11, ngày rằm, mùng một thắp hương cho chú…

Sau khi đã đi thăm 15 gia đình liệt sĩ của Tiểu đoàn D978, đoàn dừng chân ở gia đình anh Phạm Quốc Hội ở xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, thương binh nặng 1/4. Anh Hội phải ngồi xe lăn, đồng đội về thăm có người anh nhận ra, có người anh ngờ ngợ nhưng anh hạnh phúc lắm, lúc khóc lúc cười, nghẹn ngào xúc động. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, hai người con của anh, cả trai cả gái đều có công ăn việc làm ổn định, gia đình sung túc đề huề…

Gần một tuần vòng quanh cả 9 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định, Ban liên lạc D978 đã hoàn thành nghĩa cử cao đẹp của mình với tấm lòng tưởng nhớ đồng đội cũ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Nguyễn Chí Dân
.
.