Tổng cục Cảnh sát và cuộc hành quân về nguồn

Thứ Hai, 06/12/2004, 14:27

Thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", bên cạnh công tác đấu tranh chống tội phạm, lập lại TTXH, Tổng cục Cảnh sát thường xuyên tổ chức các sinh hoạt chính trị xã hội như: Đoàn thanh niên giao lưu về nguồn tại căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục; giúp dân tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh… Mới đây, Tổng cục lại cùng các đơn vị kết nghĩa tổ chức hành quân về nguồn tại căn cứ Vĩnh Bình Bắc thuộc huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Xã Vĩnh Bình Bắc là khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ Đảng, quân và dân xã Vĩnh Bình Bắc đã chiến đấu ngoan cường và giành được nhiều chiến công to lớn, được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Đợt về nguồn lần này, hơn 300 đoàn viên thanh niên Tổng cục Cảnh sát, Báo Công an nhân dân -  Chuyên đề An ninh thế giới, Công ty Bảo vệ Thăng Long, Nhà in Báo Thanh niên, đoàn bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện 121 - Quân khu 9, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang… tổ chức chương trình hoạt động giao lưu hết sức phong phú: giải bóng đá giao hữu, giao lưu văn nghệ. 

 

Bên cạnh công tác giao lưu, các tổ chức Đoàn còn làm lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, thăm gia đình Anh hùng liệt sĩ Mai Văn Thanh, làm 3km đường nông thôn, xóa 4 cầu khỉ và khám chữa bệnh cho hơn 500 lượt người, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học… với tổng giá trị tiền hơn 100 triệu đồng. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên tìm hiểu sâu thêm về vùng căn cứ anh hùng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vừa là tình quân dân trong phong trào xây dựng thế trận an ninh nông thôn, giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo an ninh chính trị.  

Trong cuộc giao lưu lần này, cơ quan Báo Công an nhân dân và Chuyên đề An ninh thế giới sẽ cùng Tổng cục Cảnh sát tổ chức khởi công xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho ông Mai Hùng Cường ngụ tại ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc (ông Cường có hai con là liệt sĩ, bản thân ông là con của ông Mai Văn Chương, Anh hùng liệt sĩ lực lượng Công an) và bà Võ Thị Nghiệm ngụ tại ấp Hòa Thạnh có hai con là liệt sĩ.

 

Hoạt động về nguồn của đoàn công tác đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con vùng căn cứ. Nhiều người lưu luyến mãi, đợi đến những chuyến xe cuối cùng khuất sau khúc quanh mới ra về...

P.V.
.
.