Tình đồng chí, nghĩa đồng bào

Thứ Tư, 08/12/2004, 08:34
Trong những ngày lũ lụt hoành hành tại các tỉnh miền Trung, ngoài việc hỗ trợ vật chất, lực lượng Công an đã hoàn thành việc hướng dẫn giao thông tại những đoạn đường nguy hiểm, giữ vững trật tự xã hội, đảm bảo an toàn cho tài sản của nhân dân.

Quốc lộ 14B chạy ngang trước cổng Tiểu đoàn B - Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đang cải tạo nâng cấp, sạt lở do mưa lũ làm cho ôtô qua đây phải đi rất chậm. Chúng tôi phải lách mãi mới vào đơn vị. Cả tiểu đoàn đang tập huấn điều lệnh nội vụ.

Theo Thiếu tá Lê Văn Hà, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn B, đợt tập huấn này nhằm hai mục đích: Quán triệt sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa nhất là những điều mới bổ sung trong điều lệnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc và thường trực chiến đấu, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho đội quân đi khắc phục lũ lụt.

Phải nói thêm rằng, thời gian qua, đơn vị đã hành quân dã ngoại giúp dân trong 2 tháng làm mới một con đường dài 800m rộng 3m, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại được bà con khen ngợi, UBND Tp. Đà Nẵng tặng bằng khen cho một số đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 5 huyện trọng điểm, bị ngập nước nặng nhất là Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, có nơi bị ngập sâu từ 3 đến 4m và hơn 200.000 hộ bị ngập sâu nhiều ngày trong lũ. Riêng Hội An, trong tổng số 1.200 nhà cổ thì 600 nhà bị ngập, trong đó gần 100 nhà có nguy cơ sụp đổ. Toàn tỉnh có 13 người chết, 4 người mất tích và số thiệt hại ước tính 150 tỉ đồng…

Quảng Nam là một trong những tỉnh của miền Trung bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ lụt này. Quốc lộ 1 bị ngập hơn 10 đoạn khiến cho hơn 1.500 ôtô và hàng ngàn người nghẽn lại trên đường phơi gió, ngâm nước. 100% quân số CSGT của tỉnh dàn ra, làm cọc tiêu sống, hướng dẫn cho người và phương tiện vượt qua những đoạn đường nguy hiểm; tiến hành rất chặt chẽ, cụ thể công tác đấu tranh phòng và tấn công bọn tội phạm lợi dụng cơ hội "đục nước béo cò"; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của Chính phủ; của Ban phòng chống lụt bão Trung ương đến kiểm tra và chỉ đạo tại chỗ.

Tại phòng làm việc, Đại tá Lê Thu, Giám đốc Công an Quảng Ngãi vừa tiếp chúng tôi vừa trả lời những cú điện thoại khẩn cấp. Trả lời chúng tôi, Đại tá Thu nói vắn tắt: “Năm nay, chúng tôi chủ động lo trước về công tác phòng chống lụt bão. Từ tháng 4/2004, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch đối phó với bão lũ đến cơ sở. Vì vậy mà trận lũ lụt vừa rồi đã được hạn chế thiệt hại ở mức thấp. Trong số 11 người chết, có 5 người ở Tây Trà do núi lở sập nhà. Đây là tai họa bất khả kháng. Còn thiệt hại của toàn tỉnh khoảng 30 tỉ đồng. Riêng thiệt hại của Công an khoảng 950 triệu đồng”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn (người bên phải) trong một lần kiểm tra vùng bị ngập lụt tại Quảng Nam.

Trong tình thế khẩn cấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuất quỹ dự phòng hơn 11 triệu đồng và một số lương thực, thực phẩm để giúp dân ở những vùng bị thiệt hại nặng. Khó khăn nhất hiện nay là huyện Tây Trà mới thành lập, cách Quảng Ngãi 120km. Huyện có 90% là người dân tộc Kor, hơn 3.097 hộ với 15.081 khẩu đang bị thiếu đói, đường vào huyện bị sạt lở, tắc nghẽn.

Đến nay, nước lũ đã và đang rút. Quốc lộ 1 đã thông xe, nhưng còn nhiều nơi nhất là ở vùng sâu, vùng phía Tây vẫn bị ách tắc. Cái quý nhất là trong lúc hiểm nguy, hoạn nạn, đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung được sưởi ấm bởi tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Nhân dân cả nước, các nhà chức trách, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã liền lưng với dân để chia sẻ khó khăn và cùng nhau khắc phục.

Ai cũng ấm lòng khi nghe Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo, nếu cần thì xuất kho dự trữ lương thực chiến lược để cứu tế cho dân, tuyệt đối không được để một người nào đói. Bên cạnh đó, phải phát hiện, bình chọn những đơn vị, cá nhân xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng xứng đáng. Đất nước mình "sớm chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" thì những gương sáng điển hình như vậy rất đáng được tôn vinh

Trần Liêu
.
.