Những người lính được tôi luyện trong lửa

Thứ Hai, 22/12/2014, 17:22
Một mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng mỗi lần xung trận họ dường như có thể đón nhận sự hy sinh bất cứ lúc nào. Cái nghề mà người ta chạy ra để tránh khỏi ngọn lửa hung tàn, còn các anh thì chạy vào để cứu người, cứu tài sản.

Những người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ luôn dũng cảm, không quản tính mạng, bất chấp mọi hiểm nguy lao vào dập lửa, cứu tài sản, cứu người bị nạn. Sự hi sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất "vàng" của người chiến sĩ chữa cháy luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, góp phần bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Quên mình bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân

Có một câu chuyện xúc động được chia sẻ trên facebook của những người lính cứu hỏa. Tại đây, đã có hàng trăm lượt commet động viên, chia sẻ và hơn hết họ hiểu hơn về công việc của người lính phòng cháy. Một cô gái tâm sự: “Trong ngày nghỉ người yêu là lính phòng cháy đến dự sinh nhật của cô. Trong bữa tiệc ấm cúng chỉ có hai người, bất ngờ chàng trai nhận được điện thoại từ đơn vị... Hôm đó, xảy ra cháy tại một căn nhà của người đàn bà nghèo bán xăng lẻ cháy. Cháy ngay cửa ra vào, không có lối thoát. Người lính cứu hỏa  lao vào cứu được người mẹ, nhưng khi ra đến ngoài, chị ta cứ đòi lao vào lửa chết theo đứa con. Chị nói còn đứa nhỏ 6 tuổi trong nhà, vì khói nhiều quá... Lửa cháy dữ dội, nhà sắp sụp, mọi người can ngăn nhưng chàng trai vẫn quyết định vào cứu đứa bé. Ngôi nhà đang cháy đổ lên người lính cứu hỏa...”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn.

Câu chuyện này phần nào đã phản ánh được rõ nét về công việc nguy hiểm của những người lính cảnh sát chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngày đêm đối mặt với “giặc lửa”. Trong công tác và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC CHCN) đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, quên mình bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Hình ảnh của những người lính cứu hỏa chìm trong biển lửa, xả thân chữa cháy, bất chấp ngọn lửa bén lên người để khống chế, dập lửa trong vụ cháy cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo đã khiến mọi người vô cùng xúc động và cảm phục trước sự dũng cảm hi sinh quên mình của các anh.

Hay như vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 12/7/2014, ngọn lửa phát xuất từ tầng 4 rồi lan nhanh xuống tầng 3 của tiệm mỹ phẩm số 35 đường Lý Thái Tổ (Đà Nẵng) gây cháy lớn. Ngọn lửa kèm những tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người hoảng sợ. Ngoài bộ phận giữ dây dẫn nước, nhiều mũi lính cứu hỏa đeo mặt nạ tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. Phía trong căn nhà, ở tầng 1 và tầng 2 là những bình mỹ phẩm bị vỡ, tỏa khí nồng nặc, nằm ngổn ngang khắp lối đi. Ở tầng 3 và 4 là khói và khí độc. Do tiếp xúc lâu với khí độc nên nhiều lính cứu hỏa bị nôn mửa. Dù được đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng một lính cứu hỏa bị ngất xỉu và được đồng đội sơ cứu tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực đấu tranh PCCC.

Cách đây không lâu, chúng tôi được tiếp xúc với Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Hồ Chí Minh. Anh là người đã cùng đồng đội đưa hơn 100 thi thể bị ngã sông lên bờ, cứu sống 6 người, lặn tìm được trên 50 thi thể bị té sông, đưa 3 thi thể nạn nhân bị kẹt trong vùng cháy và 1 thi thể nạn nhân bị kẹt trong buồng thang máy… Trong đó, vụ lặn tìm 13 thi thể nạn nhân trong tai nạn du lịch Dìn Ký trên sông Sài Gòn thuộc xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An (Bình Dương) vào ngày 21/5/2011 là một vụ điển hình. Hoặc vụ cháy toà nhà ITC năm 2002, Đại úy Tuấn nhớ mãi khoảnh khắc tham gia cùng đồng đội tìm kiếm những thi thể nạn nhân đang bị mắc kẹt…

Những hình ảnh xúc động của người lính Cảnh sát PCCC quên mình chiến đấu với giặc lửa.

Nỗ lực đấu tranh ngăn chặn cháy lớn

Phóng viên chúng tôi nhiều lần, có mặt tại các vụ cháy xảy ra trong đêm,  chứng kiến những người lính cứu hỏa xả thân “chiến đấu” với giặc lửa, không quản nguy hiểm cứu người... Mỗi khi chuông điện thoại reo, tiếng kẻng, tiếng còi... tiếng xe lao vun vút trong đêm, là lúc họ đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có khi họ kết thúc công việc khi mọi người đang say nồng giấc ngủ, dù mệt nhoài nhưng nụ cười của người lính cứu hỏa vẫn luôn nở trên môi.

Đối với những người lính cứu hỏa dường như họ không có khái niệm về thời gian. “Giặc lửa” có thể bùng phát bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Qua thống kê của Cục Cảnh sát PCCC CNCH năm 2014, xảy ra 2.357 vụ cháy (2.025 vụ cháy tại các cơ sở nhà dân, phương tiện giao thông và 350 vụ cháy rừng). Thiệt hại do cháy gây ra làm chết 90 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản ước tính trị giá 1.307,078 tỷ đồng và 1.352 ha rừng. Trong đó có 31 vụ cháy lớn, gây thiệt hại tài sản 907,801 tỷ đồng.

Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tìm thể nạn nhân.

Để có thể hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục PCCC CNCH cho biết cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC, tạo chuyển biến mới mạnh mẽ trong công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành chức năng tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCCC. Chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu đơn vị cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu đơn vị cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác PCCC, hình thành thế trận toàn dân PCCC. Xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, đặc biệt là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy, góp phần đấu tranh ngăn chặn nguy cơ cháy, cháy lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra…

Việt Hưng - Minh Hiền
.
.