Những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng CAND

Thứ Năm, 25/03/2010, 10:30
Họ là những thanh niên đang hừng hực sức trẻ, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, giữ gìn đất nước bình yên và xây dựng quê hương giàu đẹp. Họ là những thanh niên tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm cống hiến.

1. Thượng úy Phạm Anh Tuấn: 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Đã có lúc Thượng úy Phạm Anh Tuấn nằm mê man bất tỉnh trong cơn nguy kịch. Khi ấy đồng đội và những người thân của anh chỉ còn biết nín thở chờ sự may mắn của số phận. Đó là lần Tuấn bị thương nặng khi truy bắt tội phạm.

Một đêm mùa hè, đang tuần tra ở khu vực quảng trường Mỹ Đình, bỗng Tuấn nghe tiếng tri hô cướp của một cô gái từ phía lùm cây gần đó. Thoáng thấy bóng một thanh niên chạy thật nhanh vào khu vực sân vận động, Tuấn liền đuổi theo. Bám sát đối tượng, Tuấn túm được áo hắn và quật ngã. Thật không ngờ, đối tượng quay lại vung dao đâm trúng ngực anh. Máu tuôn xối xả, Tuấn chỉ kịp kêu giơ tay gọi đồng đội và gục xuống.

Đồng đội đã tới bắt ngay tên tội phạm và kịp thời và đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo, chỉ vài mi-li-met nữa thôi là vết thương chạm tim, vậy là Tuấn đã thoát chết. Anh vẫn còn có cơ hội trở về với đứa con gái bé bỏng mới chào đời được 10 ngày và người vợ trẻ đang vò võ đợi chồng. Khi ấy, Tuấn vừa tròn 30 tuổi. Ngay từ  khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn đã ước ao trở thành một chiến sĩ Công an, bây giờ mang trên mình bộ sắc phục ấy, anh tự hào.

Thượng úy Phạm Anh Tuấn, Trung úy Phạm Tuấn Anh và Kỹ sư Hoàng Xuân Thanh.

Sau khi chữa lành vết thương, anh về làm Cảnh sát khu vực thuộc Đồn Công an số 1 khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì (Từ Liêm-Hà Nội). Là thương binh loại 3 đã mất 35% sức khỏe nhưng Phạm Anh Tuấn vẫn ngày đêm miệt mài với công việc. Bất cứ lúc nào người dân ở địa bàn cần là anh có mặt. Anh luôn mong muốn sự bình yên đến với mọi người, mọi nhà, vì thế chẳng lúc nào anh được thảnh thơi…

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Thượng úy Phạm Anh Tuấn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Anh từng được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an Hà Nội, vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen "Ba năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

2. Trung úy Phạm Tuấn Anh: Không thể để tội ác hoành hành

Chàng trai mà tôi đã gặp có dáng người rắn rỏi, nụ cười thân thiện và đặc biệt là nước da thì sạm nắng. Đó là Trung úy Phạm Tuấn Anh, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng. Người dân ở ngã tư Tam Kỳ, thành phố Hải Phòng, đã được chứng kiến nhiều cuộc rượt đuổi truy bắt tội phạm của chàng trai trẻ này.

Đáng nhớ nhất là vào giờ tan tầm một buổi chiều nắng oi nồng, Tuấn Anh đang đứng trên bục chỉ huy giao thông thì nghe tiếng kêu cứu. Từ trên bục giao thông, Tuấn Anh đã nhìn thấy tên cướp đang phóng xe máy chạy như điên, anh để người đồng đội làm nhiệm vụ thay mình và tức tốc đuổi theo tên cướp kia.

Thấy bóng cảnh sát áo vàng đang truy đuổi, tên cướp rút dao nhọn trong người ra, chờ người Cảnh sát trẻ tới gần. Bất chấp mọi nguy hiểm, Tuấn Anh xông tới quật ngã hắn bằng cú đá điêu luyện. Đó là một tên cướp nguy hiểm, có HIV và có nhiều tiền án tiền sự. Hôm ấy hắn đã cùng đồng bọn dùng xe gắn biển số giả đi cướp giữa ban ngày.

Sự dũng cảm của chàng Trung úy CSGT đã khui ra đầu mối về một đường dây tội phạm nguy hiểm… cũng chính tại ngã tư Tam Kỳ, nơi Tuấn Anh đã từng phát hiện và truy đuổi nhiều tên tội phạm trên đường phố. Lần nào cũng thế, anh chẳng nghĩ tới sự an toàn của chính bản thân mình mà chỉ mong làm sao sớm bắt gọn tội phạm để ngăn chặn tội ác.

Tuấn Anh vẫn còn nhớ, một trưa hè nắng nóng như đổ lửa, hai thanh niên khả nghi đi trên một chiếc xe máy đầu không đội mũ bảo hiểm. Anh ra hiệu dừng lại kiểm tra, chúng nháy nhau rồi rút tờ 500 ngàn đồng hối lộ mong anh bỏ qua "lỗi nhỏ" này. Tuấn Anh kiên quyết đưa 2 đối tượng khả nghi kia về Công an phương Cát Dài. Thì ra, đó chính là hai đối tượng nằm trong một đường dây buôn bán xe máy trộm cắp liên tỉnh, từ đây đã khui ra một ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp…

Những câu chuyện về lòng dũng cảm của một Trung úy CSGT đã bay xa. Anh từng là 1 trong 10 tấm gươg tiêu biểu xuất sắc nhất của Công an thành phố Hải Phòng. Bây giờ anh đã chuyển về vị trí mới gian khổ, vất vả hơn là Trạm CSGT Bến Bính…

3. Kỹ sư Hoàng Xuân Thanh: Người thợ trẻ giỏi toàn quốc

Tôi gặp Thanh khi tay chân anh đang lấm lem dầu mỡ. Thanh cười bảo: "Tôi đang xuống xưởng cùng anh em nên… hơi nhếch nhác". Lúc nào anh cũng lăn lộn cùng những "con xe". Chả thế mà cứ xe vào xưởng còn ọc ạch, khi ra khỏi xưởng là êm ru, chủ nhân của nó thật hài lòng. Thế nên, xưởng do Thanh phụ trách ở "AutoCare" đường Thanh Xuân lúc nào cũng đầy ắp "thượng đế".

Hỏi về con đường nào đưa Thanh tới đây, anh kể vắn tắt: Sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2002, kỹ sư trẻ với bao niềm mơ ước, nhiều nơi làm việc đầy hứa hẹn nhưng Thanh đã chọn bến đậu là Công ty Thanh Xuân - Bộ Công an.

Với niềm đam mê nghề nghiệp và khát khao của tuổi trẻ, anh không ngừng bứt phá, mới đầu làm cán bộ kỹ thuật tại phòng thiết kế - công nghệ, phụ trách những phần việc từ khâu thiết kế, giám sát tới thi công và nghiệm thu sản phẩm. Nhiều sản phẩm có chất lượng đã ra đời được sử dụng trong lực lượng Công an và lưu thông trên thị trường như xe chở quân, xe chở phạm, xe hoán cải và các sản phẩm cơ khí khác.

Từ thành công ban đầu đã khiến Thanh tự tin, đề xuất những ý tưởng mới mẻ, thay đổi cách sản xuất nhỏ lẻ, đơn chiếc trước đây bằng việc sản xuất hàng loạt chuyên môn hóa nhiều công đoạn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động, giảm giá thành… Những sáng kiến của chàng kỹ sư trẻ đã mang niềm tin tới lãnh đạo Công ty Thanh Xuân. Thanh được giao nhiệm vụ mới nặng nề hơn là, tham gia xây dựng và điều hành Trung tâm sửa chữa ôtô du lịch "AutoCare". Với vai trò của người quản lý, bao nỗi lo đang đè nặng trên vai chàng kỹ sư trẻ. Để bứt phá, Thanh tiến hành xây dựng thương hiệu và uy tín với khách hàng cả trong và ngoài lực lượng Công an.

Chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động thì thương hiệu "AutoCare" thuộc Công ty Thanh Xuân đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều "thượng đế", đời sống công nhân được cải thiện. Và anh đã được vinh danh là những người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2009, một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận khoa học kỹ thuật trong lực lượng CAND. Bây giờ Thanh chuyển về vị trí mới: Đội xe của Cục Quản trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và được bình bầu là 10 tiêu biểu của thanh niên Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an…

Mỗi người mỗi lĩnh vực, họ luôn khát khao những hoài bão được cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

Kim Quý
.
.