Người phụ nữ nhảy cầu tự tử cảm ơn CSGT dũng cảm cứu sống mình

Thứ Bảy, 02/12/2017, 14:53
Gia đình bà Đoàn Thị N. H. (40 tuổi, trú ở tổ 3, khu vực 2, phường An Cựu, TP Huế) đã gửi thư cảm ơn đến các đồng chí CSGT thuộc Đội CSGT Công an TP Huế khi đã dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết.


Chiều 2-12, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin, sau khi được các CBCS thuộc Đội CSGT cứu sống kịp thời, gia đình bà Đoàn Thị N. H. (40 tuổi, trú ở tổ 3, khu vực 2, phường An Cựu, TP Huế) đã gửi thư cảm ơn đến Ban chỉ huy Công an thành phố và Đội CSGT thuộc đơn vị.

Trong lá thư, bà H. bày tỏ lòng cảm ơn về hành động dũng cảm cứu người của các đồng chí CSGT Công an TP Huế. Theo đó, bà H. cho biết lý do nhảy cầu là vì nhiều năm qua bản thân bà mắc bệnh nên phải thường xuyên vào viện chữa trị, trong khi chồng lại bị bệnh tim nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Trầm cảm khiến bà H. nghĩ quẩn rồi có hành động nhảy cầu.

CBCS Đội CSGT Công an TP Huế thăm hỏi, động viên vợ chồng bà H..

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, vào 16h30 chiều 1-12, bà H. chạy xe máy đến cầu Phú Xuân, sau đó bỏ lại xe máy trên cầu và leo qua lan can gieo mình xuống sông Hương trong sự bàng hoàng của người đi đường. 

Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Văn Định, Đội CSGT Công an TP Huế đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân phát hiện sự việc nên liền báo cáo Chỉ huy đội.

Bà H. (góc phải) được các CSGT kịp thời cứu sống sau khi nhảy sông Hương tự vẫn.

Nhận tin báo, Thiếu tá Lại Thế Linh, Đội phó Đội CSGT Công an TP Huế đã cắt cử 3 đồng chí gồm Trung tá Lê Văn Muông, Đại úy Hoàng Trọng Thanh Phong và Thiếu úy Đỗ Xuân Pháp lái ca nô đến vị trí bà H. gặp nạn. Lúc này, bà H. đang chìm dần giữa sông Hương nên các CSGT bất chấp nguy hiểm vật lộn giữa dòng nước bạc cuồn cuộn chảy để cứu vớt kịp thời đưa bà H. vào bờ an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện CSGT Công an TP Huế đã thăm hỏi, động viên vợ chồng chị D. đồng thời khuyên chị D. không nên có hành động dại dột tương tự.

Anh Khoa
.
.