Người có duyên với các thành tích về ANTT
Năm 1991, tổ Thanh niên xung kích ra đời, lãnh đạo Công an phường 14, quận 5 đã gọi Trần Huệ Hùng vào tham gia rồi ngay khi hay tin phường thành lập Tổ thanh niên phòng chống tội phạm, anh tự nguyện đăng ký tham gia với quyết tâm chung sức với chính quyền để "xã hội không còn kẻ xấu".
Bên cạnh sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, động viên của gia đình cùng nỗ lực bản thân, chỉ 1 năm sau, anh Hùng được chọn báo cáo điển hình tại Hà Nội về đóng góp cho phong trào quần chúng BVANTQ.
Trong quá trình cùng với lực lượng Công an phường 14, quận 5 tuần tra, mai phục những khu vực phức tạp, anh Hùng học hỏi thêm nghiệp vụ và dần dần nhạy bén trong việc xác định kẻ xấu chuẩn bị cướp giật tài sản, trộm cắp vặt hay xe gắn máy, cưỡng đoạt tài sản, đang mua bán trái phép chất ma túy...
Nhớ có lần, tại phường xảy ra vụ ẩu đả, anh Hùng cùng với lực lượng Công an đến nơi ngăn chặn. Tại đây, trong lúc tất cả tập trung giải tán đối tượng đánh nhau, anh Hùng phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Dream khả nghi.
Sau một hồi dáo dác, chúng dừng lại ở trước hẻm 508 đường Trần Hưng Đạo, một tên nhanh chóng xuống xe đi vào trong hẻm dùng đoản bẻ khóa cổ xe gắn máy của người dân rồi nổ máy chạy thoát. Lúc này, anh Hùng phát tín hiệu và phối hợp với đồng nghiệp nhanh chóng khống chế bắt quả tang 2 đối tượng giao cho Công an phường 14, quận 5 xử lý.
Không chút kêu ca, đòi hỏi, để trang trải những chi phí phát sinh trong quá trình truy bắt tội phạm, anh Hùng bươn chải kiếm thêm bằng nghề giữ xe cho một quán ăn và sửa chữa xe gắn máy…
Gần đây nhất, lúc 6h ngày 12/4, anh Hùng bắt gặp 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số 76V7-3797 đang ôm 1 giỏ xách nữ rất nghi vấn nên anh liền lập tức lên xe phóng theo. Ngay khi thanh niên này chạy đến trụ sở Công an phường 14, quận 5, anh Hùng liền áp sát vào lề, tri hô rồi cùng các đồng chí trực ban khống chế.
Đối tượng khai tên Phạm Minh Nhựt (23 tuổi, ngụ Long An) và chiếc giỏ xách có tiền và ĐTDĐ là do mới giật được trước đó khoảng nửa giờ đồng hồ trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) của một phụ nữ.
Đúng như nhận định của lãnh đạo Công an phường 14, quận 5 là "người có biệt tài nhìn ra tội phạm rất hay", anh Trần Huệ Hùng đã trực tiếp khám phá cả trăm vụ án, bắt "nóng" nhiều đối tượng phạm pháp từ cướp, trộm cắp tài sản đến phát hiện tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy…
Những thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm trong suốt thời gian qua của anh Hùng được ghi nhận bằng 2 Bằng khen của Bộ Công an, 12 bằng khen, giấy khen đột xuất của UBND TP HCM, Công an TP HCM và hơn 50 giấy khen, biểu dương của các phường, quận...