Một trưởng CA huyện liêm khiết

Thứ Hai, 19/07/2010, 10:20
Sau khi cảnh cáo hành vi nhờ "giúp đỡ" của người phụ nữ buôn lậu trâu bò, Thượng tá Hồ Quang Thân phát hiện bà ta đã cố tình "để quên" một phong bì dán kín trước khi ra khỏi nhà đồng chí...

Ngày 8/7, một phụ nữ trong đường dây buôn lậu trâu, bò từ Thái Lan, Lào vào Việt Nam qua khu đặc biệt kinh tế Lao Bảo (Quảng Trị) và huyện Đakrông trước khi về xuôi, đã đến nhà Thượng tá Hồ Quang Thân, ngỏ ý nhờ giúp đỡ. Đồng chí Thân đã cảnh cáo hành vi này của người phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi người này ra về, đồng chí phát hiện bà ta đã cố tình "để quên" một phong bì dán kín.

Ngay lúc đó, đồng chí đã đem phong bì này đến đơn vị, yêu cầu lập biên bản. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong phong bì có 5 triệu đồng. Số tiền này sau đó sung vào công quỹ Nhà nước.

Đây không phải là lần đầu tiên, đồng chí Hồ Quang Thân, Trưởng Công an huyện Đakrông kiên quyết không nhận hối lộ, từ năm 2006 đến nay, đồng chí đã có tới 7 lần không nhận hối lộ và được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong lãnh đạo và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người Công an nhân dân

Thanh Bình
.
.