Máu của người chiến sỹ Công an lại đổ nơi đại ngàn Tây Bắc

Thứ Sáu, 30/01/2015, 08:25
Lúc 19h ngày 28/1, mọi người đều bàng hoàng đau đớn khi nghe thông tin báo về từ Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La): Trong khi truy bắt đối tượng ma tuý, Thượng úy Bùi Công Nguyên, cán bộ Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma tuý, Công an huyện Mộc Châu đã anh dũng hy sinh. Giữa thời bình, máu các anh lại đổ xuống nơi đại ngàn Tây Bắc.

Cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Sơn La, chúng tôi xuôi về hướng huyện Mộc Châu, nơi Thượng úy Bùi Công Nguyên mãi mãi ra đi ngay trong đêm với mong muốn gặp mặt lần cuối người đồng đội, người cán bộ chiến sĩ Công an trung kiên, quả cảm.

Ngay trong sáng 29/1, Lễ truy điệu Thượng uý Bùi Công Nguyên được tiến hành trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Cao nguyên Châu Mộc hôm nay như lạnh và hiu hắt hơn. Hàng ngàn người dân đã đổ về viếng hương hồn anh. Chính quyền địa phương, đồng đội anh... cũng về đây để tiễn đưa người con của núi rừng Tây Bắc về với đại ngàn.  “Chúng tôi đã mất đi một người đồng đội, một cán bộ quả cảm trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy...”, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh không kìm nén được cảm xúc đã thốt lên đau đớn.

Cách đây vài tháng, Đại úy Lường Phát Chiêm, Trung đội trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Sơn La cũng anh dũng hy sinh khi đấu tranh với tội phạm ma túy. Hai chiến sĩ Công an quả cảm đã ngã xuống giữa thời bình cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma tuý nơi đại ngàn Tây Bắc vẫn hết sức khốc liệt, bi tráng và cam go. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La gồm 5 đồng chí triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm ma túy trên quốc lộ 43, thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Khoảng 17h15 ngày 28/1, tổ công tác phát hiện một đối tượng nam đang điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy đi trên Quốc lộ 43, theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, tổ công tác lập tức sử dụng xe máy truy đuổi đối tượng. Thượng úy Bùi Công Nguyên đã tiếp cận, áp sát để khống chế đối tượng. Đối tượng bất ngờ sử dụng súng ngắn bắn thẳng vào đồng chí Nguyên. Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn lao vào đè giữ, khống chế để hỗ trợ đồng đội bắt giữ được đối tượng là Tráng A Trá (38 tuổi) trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến viếng và chia buồn với gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên.

Tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, 1 vỏ đạn. Cùng với việc bắt giữ được đối tượng gây án, Tổ công tác và nhân dân đã khẩn trương đưa Thượng uý Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã anh dũng hy sinh.

Bên linh cữu của chồng, chị Đồng Thị Dung ôm con gái Bùi Dung Nhi chưa đầy 3 tuổi nghẹn ngào: “Anh ấy bảo sẽ trực chiến mấy ngày để dành thời gian về ăn Tết với 2 mẹ con. Đêm hôm trước, 2 vợ chồng còn vui vẻ tranh luận xem đặt tên con thứ hai là gì mà hôm nay anh đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi”.

Ông Bùi Đức Lợi, bố đẻ Thượng uý Bùi Công Nguyên kìm nén cơn xúc động cho biết: "Vợ cháu đang mang thai đứa con thứ hai mới được 3 tháng. Chiều hôm qua, khi tôi gọi điện hỏi thăm nó còn bảo sẽ tặng bố một chiếc áo bông mới được đơn vị cấp phát. Tôi bảo con đi trực chiến nhiều, đêm hôm rét buốt cứ giữ lấy mà mặc nhưng nó còn động viên, bố già rồi cần hơn con. Vậy mà hôm nay con tôi đã không còn nữa. Nỗi đau này thật quá lớn đối với gia đình”.

Thượng uý Nguyên là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ anh là công nhân nông trường chè Mộc Châu. Thượng úy Bùi Công Nguyên và chị Đồng Thị Dung kết hôn năm 2011 nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng vẫn đang ở chung với bố mẹ. Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Thượng uý Bùi Công Nguyên được đồng chí đồng đội cảm phục bởi sự mưu trí, dũng cảm, dấn thân hết lòng vì công việc. Anh là một sĩ quan gan dạ, trực tiếp tham gia hàng chục vụ án, cùng đồng đội bắt giữ hàng chục đối tượng ma tuý nguy hiểm…”.

Trước vong linh người đồng đội, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La nguyện noi gương anh, dũng cảm chiến đấu ngăn chặn cái chết trắng nơi “tuyến lửa” đại ngàn Tây Bắc, dẫu biết rằng cuộc chiến này còn bi tráng và khốc liệt.

Báo CAND trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên

Sự hy sinh của Thượng úy Bùi Công Nguyên là mất mát lớn đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an tỉnh Sơn La, gia đình đồng chí Nguyên nói riêng. Cùng sẻ chia mất mát đau thương với gia đình đồng chí Bùi Công Nguyên, chiều 29/1, đại diện Báo CAND đã trao số tiền 5 triệu đồng trích từ Quỹ XHTT hỗ trợ gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên, mong gia đình anh sớm vượt qua được những nỗi đau, ổn định cuộc sống.

* Đại úy Nguyễn Công Hưng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Mộc Châu, người trực tiếp cùng đồng chí Nguyên truy đuổi tên tội phạm Tráng A Trá xúc động kể lại giây phút Thượng uý Nguyên đối mặt với tên tội phạm: “Cuộc truy đuổi kéo dài qua các đoạn đường nguy hiểm. Xe Nguyên chạy đầu tiên, khi anh vừa áp sát đối tượng để khống chế thì bị hắn rút súng bắn. Mặc dù máu ra nhiều nhưng đồng chí Nguyên vẫn cố sức ghì chặt đối tượng để tổ công tác tiếp ứng, bắt giữ được đối tượng”.

* Thượng uý Bùi Công Nguyên sinh năm 1984. Năm 2004 anh gia nhập lực lượng CAND công tác ở Trại giam Yên Hạ, Bộ Công an. Tháng 10/2010 sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát Trại giam, anh chuyển công tác về Trại Tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Tháng 7/2012, anh được điều động về Công an huyện Mộc Châu, làm trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy. Thượng uý Nguyên đã tham gia nhiều chuyên án lớn, điển hình như chuyên án 279- LL giai đoạn 2, bắt 5 đối tượng, thu giữ 110 bánh heroin; chuyên án bắt đối tượng Nguyễn Hồng Nhung, 24 tuổi ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. Anh đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Minh Phong
.
.