Luôn luôn xung kích

Thứ Ba, 14/12/2004, 15:10

Trung úy Trương Xuân Giang, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Nghệ An, là một trong những mũi nhọn xuất sắc của đơn vị trong công tác đấu tranh chống tội phạm. Giang từng phát hiện, bắt giữ 28 vụ việc, 53 đối tượng phạm tội và tham gia thực hiện 4 vụ án về ma tuý, buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo đơn vị Giang cho biết rằng người cán bộ đoàn này rất sáng tạo và  có trách nhiệm cao trong công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Điển hình như vụ bắt tên Lê Đình Ba (SN 1947), ở xã Khai Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Theo thông tin của Phòng CSGT đường thủy thì Ba đang vận chuyển một khối lượng lớn hàng quốc cấm đem đi tiêu thụ. Nhận được tin báo, Giang đã cùng đồng đội nhanh chóng lên đường bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Hoặc như vụ bắt tên Nguyễn Thế Dược (SN 1973), ở phường Cửa Nam, Tp. Vinh (Nghệ An). Trong lúc cùng đồng đội tuần tra kiểm soát, Giang phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ. Thấy lộ, đối tượng đã dùng vũ khí chống trả quyết liệt.

 

Tuy nhiên, bằng sự dũng cảm, mưu trí, Giang đã bắt giữ được đối tượng. Hắn chính là Nguyễn Thế Dược, "trùm" buôn lậu ma túy. Kiểm tra hành lý của Dược, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 30 bánh hêrôin. Thành tích này của Trương Xuân Giang và tổ công tác không chỉ bắt được đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, mà còn giúp cơ quan điều tra mở ra một chuyên án về đường dây ma túy liên tỉnh lớn...

 

Một người "3 cùng" với đồng bào

 

Vào ngành chưa lâu, nhưng bề dày thành tích của Thượng úy Vũ Tiến Lợi, Bí thư Chi đoàn 2, Cục Bảo vệ Chính trị IV thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an cũng rất đáng nể. Với đặc thù công việc của đơn vị nghiệp vụ trinh sát, địa bàn được giao chủ yếu là tại các điểm "nóng", phức tạp, nên hầu hết đoàn viên phải đi công tác dài ngày. Chính vì vậy, không chỉ làm tốt công tác tư tưởng cho mình, anh Lợi còn làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên trong chi đoàn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng tình nguyện đi công tác dài ngày.

 

Anh Lợi kể: "Đi công tác ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, thường rất khó khăn, vất vả, nhất là đối với những bạn trẻ mới ra trường. Quan trọng nhất là phải thực sự có tấm lòng, biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ đồng bào, có như thế thì mọi người mới tin, mới giúp đỡ mình".

 

Kỷ niệm sâu sắc nhất của anh trong những chuyến công tác dài ngày ở Tây Bắc không phải là sự khó khăn, vất vả, phải ăn đói, nhịn khát, đi bộ cả ngày trời, mà đó là việc anh đã cùng đồng đội giúp một cháu bé qua cơn hiểm nghèo. Việc làm này đã gắn kết thêm tình cảm giữa đồng bào và Công an, từ đó, đồng bào tin và yêu quý Công an hơn

Thu Thủy
.
.