Diện mạo mới của quần đảo Trường Sa

Thứ Sáu, 15/04/2011, 11:00
Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa giờ đây đã mang diện mạo mới. Đoàn công tác của Bộ Công an lên thăm các đảo nổi như Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Trường Sa, Trường Sa Đông đều cảm nhận không gian sạch đẹp, trong đó nhiều đảo được ví như công viên xanh giữa biển cả.
>> Thiêng liêng tiếng gọi Tổ quốc

Tiếp tục chuyến thăm và kiểm tra công tác tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đoàn công tác của Bộ Công an đánh giá cao tinh thần, ý chí vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời khẳng định lực lượng CAND luôn sát cánh, phối hợp lực lượng Quân đội, trong đó có Hải quân thực hiện nhiệm vụ cao cả trên vùng biển đảo chủ quyền của Tổ quốc.

Những câu chuyện về tình đồng chí trên đảo

Thiếu úy Lê Văn Nam bồng súng hướng về phía biển. Biển đêm thẳm sâu. Trăng đầu tháng chếch hình lưỡi liềm, sóng sánh như cánh én đuôi vàng chao vào vùng biển lặng đảo Sơn Ca. Thiếu úy Nam thực hiện ca gác lúc 20h, khi văn công đang biểu diễn ở đảo. Điều đặc biệt, đó là ca gác thay cho đồng đội ít tuổi hơn, vốn đã lỡ hẹn đêm diễn trước đó. Hơn 30 tuổi, 12 năm trong Quân đội, anh có tới 7 năm tri kỷ với đảo nổi, đảo chìm: Sơn Ca, Nam Yết, Song Tử, Đá Đông, Đá Thị, Len Đao…

"Nhà 5 anh chị em. Có lần về phép da đen nhẻm, mẹ bán ổ lợn nhét tiền vào ba lô, bảo tôi bồi dưỡng. Tôi khóc, bởi tôi hiểu nhà có hai sào ruộng mà nuôi bảy cái miệng ăn, đã bao giờ mẹ được bữa no. Nghèo khó thì mình càng phải phấn đấu, phải nỗ lực, xứng danh với lính đảo Trường Sa" - anh tâm sự.

Còn tại đảo Sinh Tồn Đông, đêm văn nghệ lại có ấn tượng rất riêng. Khi văn công đang sôi động với dàn âm nhạc mạnh, tôi bước về phía bờ cát, nơi cây phong ba rợp bóng. Thiếu úy Đặng Quang Huy, khẩu đội trưởng pháo binh làm nhiệm vụ trực đêm. Trang phục và tác phong nghiêm trang, anh vừa chứng tỏ sự chính quy, sức mạnh của lực lượng, vừa toát lên nét đẹp và lãng mạn của người lính giữa đảo khơi, giữa mây trời, trăng khuya, gió biển.

Ít thể ngờ rằng, chỉ hơn mười phút sau khi thay ca gác, anh đã là diễn viên biểu diễn ngay trong đêm văn nghệ và trong trang phục người lính còn đẫm mồ hôi. Đảo trưởng Nguyễn Văn Thọ thổ lộ, những người lính đảo rất đa năng, họ nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, sẵn sàng trong trực chiến, lại vừa làm anh nuôi, vừa say mê thể dục thể thao, âm nhạc…

Quyến luyến nghĩa tình đất liền - hải đảo

Quả thực, có đi tới những nơi đầu sóng ngọn gió, người ta mới thấu hiểu tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng, mới hiểu đúng nghĩa nhất của lòng tri kỷ. Đây là lần đầu tiên đoàn nghệ thuật CAND thực hiện cuộc hải trình đến với Trường Sa, tất thảy đều khao khát được cống hiến. Ca sĩ Thanh Tâm có nhiều năm đem lời ca tiếng hát về các bản làng miền núi vùng cao, vùng xa thì nay đến với đảo, chị lại nghẹn lòng trước những tình cảm rất riêng, rất lính, rất biển. Chị nói, không gian ấy, tình cảm ấy chẳng thể lẫn với bất cứ nơi nào khác, cũng như chẳng ở đâu có những thứ quà tặng độc đáo như hình ảnh anh lính mang áo sóng biển xanh chạy vội lên sân khấu tặng chị một đoá bàng vuông, nhưng lại ngập ngừng không thể bước xuống.

Biểu diễn ở đảo Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Đông, Trường Sa lớn, Thanh Tâm và tốp ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ múa CAND đã có những đêm cháy hết mình với niềm say mê khát khao tuổi trẻ giữa trùng khơi. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hải trình đầy sóng gió, những nữ diễn viên trẻ như Thu Hoài, Thu Huyền, Huyền Trang, Linh Tâm… vừa lả đi vì say sóng, lắc lư khi xuống xuồng thì chốc lát đã sống động trong bầu không khí sum vầy cùng anh em lính đảo ở đảo chìm Đá Thị, Đá Lớn. Những đêm văn nghệ ở đảo còn là sự đồng âm đồng nhạc của cán bộ, chiến sĩ Công an và Hải quân, hòa chung âm điệu "nối vòng tay lớn". Hôm diễn ở đảo Trường Sa Đông, bất ngờ trời đổ mưa to, lính đảo ví đó là sự "làm nũng" của ông trời nên không có gì phải ngại, đêm diễn vẫn

Ca sĩ Thanh Tâm "cháy" hết mình với lính đảo Trường Sa.

Đảo đổi mới đi lên cùng đất nước

Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa giờ đây đã mang diện mạo mới. Đoàn công tác của Bộ Công an lên thăm các đảo nổi như Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Trường Sa, Trường Sa Đông đều cảm nhận không gian sạch đẹp, trong đó nhiều đảo được ví như công viên xanh giữa biển cả. Trên đảo, các cơ sở hạ tầng phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được nâng cấp khá hiện đại. Ngoài nhà cửa khang trang, đường đi lối lại đổ bê tông sạch đẹp, giờ đây các đảo đều đã có hệ thống điện mặt trời và điện gió, mạng Internet và sóng điện thoại di động.

Ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, khi hệ thống điện từ năng lượng mặt trời ngừng hoạt động thì năng lượng điện gió cũng đủ cung cấp ở mức nhất định cho đảo. Các bể chứa nước mưa nhiều đảo có thể dự trữ trong nhiều tháng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Với đảo chìm, tuy không có không gian như đảo nổi nhưng cơ sở, thiết bị phục vụ sinh hoạt cũng được nâng cấp cơ bản.

Với không gian xanh trên đảo thực sự tạo vẻ đẹp riêng có. Nổi bật trong số đó là đảo Sơn Ca, Trường Sa Đông với các loài cây xanh rợp bóng như bàng vuông, phong ba, bão táp, bạch dương… Loài muống biển chỉ nở hoa vào mỗi sáng còn dây và lá lại cuộn dưới những tán phong ba dẻo dai, trong khi bàng vuông chỉ nở về đêm. Lính đảo nói rằng, hương của bàng vuông diệu kỳ lắm, vừa dịu nhẹ cứ vương vấn trong gió, trong sương, đến độ người nỡ hái hoa khi rời đảo cứ dùng dằng, dùng dằng.

Đảo trưởng Nguyễn Thế Lự kể, sau giải phóng khi chúng ta xây dựng, tu bổ lại đảo, tại đây có rất nhiều chim sơn ca. Chúng làm tổ, chim mẹ, chim con sống thành đàn có tới hàng vạn con. Sơn ca nhiều đến mức, lớp phân và mùn của cây, rễ tại đó dày tới hơn gang tay. Theo thời gian, sơn ca thưa dần, nhưng vài năm lại đây, những đôi sơn ca dường như nhớ đảo cũ, chúng lại trở về. Với các đảo Sinh Tồn Đông, Trường Sa Đông, Trường Sa lớn…, mùa chim di cư, đảo vẫn là điểm hẹn của rất nhiều loài chim biển, trong đó có những chim di cư từ Ấn Độ Dương.

Niềm tin vững chắc

Kiểm tra công tác tại các đảo, các đồng chí trong Đoàn công tác: Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa - Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân bày tỏ sự tin tưởng trước ý chí, tinh thần rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Các đồng chí khẳng định, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã chứng tỏ rằng, trước bất kỳ khó khăn, thách thức nào cũng đều phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng chính trong môi trường, điều kiện sống và làm việc tại hải đảo, cán bộ, chiến sĩ càng chứng tỏ tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, tinh thần đoàn kết và cộng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trò chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, Thiếu tướng Trần Bá Thiều cho rằng, rất nhiều việc làm, hành động cao cả được khẳng định trong môi trường sống và làm việc ở đảo xa, đó là điều đất liền cần học tập.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập trao quà của Báo CAND tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, học viện, trường CAND. Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát cho hay, Học viện đã hoàn tất các phần việc trong vai trò chủ trì hội thảo khoa học cấp Bộ về chủ đề đấu tranh giữ vững an ninh - trật tự trên biển. Vừa qua Học viện cũng tổ chức cho một số cán bộ và sinh viên tham gia đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới Trường Sa nhằm trang bị thêm những vấn đề thực tiễn và giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền đất nước trong cán bộ, học viên.

Theo Thượng tá Tạ Quang Huy, Trưởng ban Công tác Thanh niên Bộ Công an, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lòng yêu nước, chủ quyền biển đảo trong thanh niên CAND đã được triển khai rộng khắp nhiều năm qua. Gần đây, các hoạt động hướng về Trường Sa luôn được thanh niên Công an chú trọng, nhiều hình thức phong phú được phát động như cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" do TW Đoàn phát động, sinh hoạt chính trị, nói chuyện về biển đảo, về Trường Sa.

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Bộ Công an tới thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập và Thượng tá Nguyễn Thị Hiển, Trưởng ban Trị sự đã trực tiếp trao, tặng quà của Báo CAND cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các đảo thuộc Trường Sa. Cùng thăm và tặng quà (ngoài phần quà chính của Tổng cục XDLL CAND) còn có các phần quà của Tổng cục An ninh I, Ban Thanh niên Bộ Công an và một số đơn vị khác.

Tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh ở Trường Sa

Trong hải trình làm việc, Đoàn công tác của Bộ Công an đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 tại Trường Sa. 23 năm trước, các chiến sĩ của ta đã anh dũng chiến đấu hi sinh trước sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến hải quân nước ngoài để bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Hôm nay, Đoàn công tác của chúng tôi đi qua nơi các đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hi sinh. Bầu trời Trường Sa mây trắng lặng, lòng chúng tôi lạnh trắng, lệ tràn mi và vẫn văng vẳng đâu đây câu nói của Thiếu uý Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma: "Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ vinh quang Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng". Trong niềm xúc động sâu sắc, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các đồng chí và xin được thắp nén hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ tới hương hồn của các đồng chí, nguyện quyết tâm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng" - Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa xúc động bày tỏ trong diễn văn tưởng niệm.

Đăng Trường (email từ Trường Sa)
.
.