Công an Quảng Trị cứu dân lúc nửa đêm

Thứ Tư, 13/10/2010, 10:33
Sau 3 ngày đêm mưa to liên tục, nước sông dâng cao, lũ ở thượng nguồn đổ về, đã làm 52 xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị ngập lụt với số lượng trên 10.000 hộ dân. Trong đó, gần 7.000 hộ bị ngập từ 0,5m đến hơn 1m. Các tuyến đường ở vùng thấp, vùng miền núi bị ngập sâu, sạt lở mái taluy gây ách tắc giao thông và cô lập cục bộ một số vùng.

Đặc biệt, vào đêm 4/10, một ngôi nhà xây dựng gần cống thoát nước của QL9, thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá, thoát ra một con khe rất sâu nằm cạnh đó, đã bị mưa lớn làm sạt lở móng nhà dẫn đến ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, vùi lấp cả 4 người bên trong.

Đêm 4/10, chúng tôi ngược QL9 từ TP Đông Hà lên Hướng Hoá, mưa như trút nước trên đầu. Chúng tôi dừng xe ở đoạn có ánh đèn pin rọi ngang, dọc trước mặt Hạt Kiểm lâm huyện. Thấy có 2 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát được 5 chiến sĩ công an bế nhanh ra ngoài, đưa lên xe ôtô, chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá chìm trong nước lũ. (Ảnh Thanh Bình, chụp sáng 5/10/2010).

Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Hướng Hoá đang đội mưa gió, chỉ đạo cứu nạn, bỗng chạy vào hiên nhà dân bên QL9 để nghe điện thoại của đồng đội gọi đến. Anh quay trở ra, trao đổi nhanh với đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Trung, Phó Công an huyện. Chúng tôi vội vã lên chiếc canô đang đậu sẵn ở một con suối gần đó, ngược lên thị trấn Khe Sanh.

Ngôi nhà xây kiên cố của vợ chồng anh Lê Văn Tám, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp (Hướng Hoá) bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại mấy tấm tôn.

Khu phố 6, thị trấn Khe Sanh đêm 4/10 chìm ngập trong nước lũ. Ông Nguyễn Hồng Quân, một người dân ở đây đang lóp ngóp trên nóc nhà, nói vọng xuống, giọng thất thần: "Nước lên nhanh đến mức không tưởng tượng được mấy chú ơi. Mới cách đây 1 giờ đồng hồ, nước mới lên ngang sân mà bây giờ đã lút gần hết nóc nhà rồi".

20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng với phương tiện canô, thuyền máy và ghe đưa gần 300 người dân ở đây lên hội trường UBND huyện tránh lũ. Chưa di dời hết số hộ dân ở khu phố 6 bị ngập lụt, thì điện thoại của đồng chí Trưởng Công an huyện lại đổ chuông: "Báo cáo anh thị trấn Lao Bảo đang có nguy cơ bị ngập lũ nặng. Nước ở sông Sê Pôn đang tràn lên rất nhanh".

Chiếc canô lại chở chúng tôi vượt dòng nước lũ cuồn cuộn, dưới màn mưa trắng trời đất, đến thị trấn Lao Bảo lúc 5h 15 phút cùng ngày. Tại đây, một tổ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện gồm 23 đồng chí phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, thanh niên xung kích tổ chức cứu hộ, cứu nạn dân, di dời bà con lên các đỉnh núi Ca Tang, Đá, Ca Túc để tránh lũ.

Ban Chỉ huy PCBL & TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong những ngày xảy ra lũ lụt, bên cạnh lực lượng tại chỗ, tỉnh đã tổ chức 8 đoàn cứu nạn, cứu hộ tại 8 huyện, thị xã, thành phố.

Riêng lực lượng Công an tỉnh và Công an các đơn vị ở địa phương đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác cứu hộ, cứu nạn dân và di dời bà con bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và cứu nạn, cứu hộ nên địa phương đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại về người. Toàn tỉnh chỉ có 3 người chết và 2 người bị thương do trận lũ dữ vừa qua

Thanh Bình
.
.