Chuyện nữ chiến sĩ Công an hơn 30 năm làm nhiệm vụ tiếp dân

Thứ Bảy, 28/10/2006, 07:58

Hơn 30 năm tận tuỵ phục vụ nhân dân thì có đến 25 năm, chị Liễu "Công an tiếp dân" cùng gia đình sống nhờ trong ngôi nhà cấp 4, mái lợp phybrôximăng, vách che bằng những miếng ván, tấm tôn đã cũ nát.

Ở phường Cẩm Phô, thị xã Hội An (Quảng Nam), ai cũng biết chị Liễu "Công an tiếp dân". Mọi người gọi Thượng úy Ngô Thị Liễu thân mật như thế, vì đã hơn 30 năm qua, ai trong số họ, ít nhất cũng một đôi lần đến Công an phường Cẩm Phô, để xác nhận tạm trú, tạm vắng; hoặc khiếu tố, khiếu nại chuyện này, việc kia... và đều được chị Liễu niềm nở tiếp đón; chân tình giải thích, hướng dẫn. Nhờ đó, những việc người dân cần có sự can thiệp, giúp đỡ của Công an, đều được giải quyết nhanh chóng.

Trung tá Huỳnh Kim Trí, Trưởng Công an phường Cẩm Phô cho biết: Nằm ở cửa ngõ ra vào khu phố cổ Hội An nên Cẩm Phô được xác định là phường trọng điểm. Hiện nay, trên địa bàn phường có 33 khách sạn, nhà nghỉ; 41 quán cà phê, giải khát; 14 nhà hàng; 32 hộ kinh doanh Internet và trên 100 hộ kinh doanh khác phục vụ du lịch... Thế nhưng, với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội và lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; cảm hoá, giáo dục đối tượng phạm pháp, nên trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị và TTATXH luôn được giữ vững. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của Thượng úy Ngô Thị Liễu.

Nhiệt tình với công việc, nhạy bén với những thông tin tội phạm được nhân dân cung cấp, chị Liễu luôn kịp thời báo cáo Ban chỉ huy Công an phường để nhanh chóng có hướng xử lý. Những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng được chị Liễu nhanh nhạy nắm bắt đã giúp lãnh đạo Công an phường kịp thời có biện pháp hòa giải "hóa hung thành kiết"!

Năm 2002, chị Liễu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất về 25 năm công tác ngành CAND, đóng góp nhiều thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH...

Hôm 19/10, chúng tôi đến thăm gia đình chị Liễu ở tổ 39, phường Thanh Hà, Hội An, cũng vừa lúc anh em Công an phường Cẩm Phô lợp lại mái nhà bị bão số 6 tốc dở, cho gia đình chị. Đó là ngôi nhà cấp 4, mái lợp phybrôximăng, vách che bằng những miếng ván, tấm tôn đã cũ nát. Hơn 30 năm trong lực lượng Công an thì có đến 25 năm chị Liễu cùng gia đình sinh sống ở ngôi nhà này, song cho đến nay nhà vẫn không phải của chị. Hỏi ra mới biết cớ sự...

Trung tá Huỳnh Kim Trí và Thượng uý Ngô Thị Liễu trước gian bếp là nơi gia đình chị Liễu đã sống 25 năm qua.

Năm 1981, chị Liễu lập gia đình với Trung uý Phạm Thái Hoà, lúc này là Phó Công an phường Cẩm Phô. Cuộc sống hai người đều quá khó khăn nên lãnh đạo Công an thị xã đồng ý cho họ ở tạm tại gian bếp của Trạm Công an số 2. Nhưng, chưa đầy 5 năm sau, khi đứa con gái thứ hai của chị Liễu là Phạm Hồng Thuý chưa đủ 8 tháng tuổi thì một cơn bạo bệnh đã cướp đi mạng sống của anh Hòa. Từ đó, chị Liễu phải một thân một mình nuôi mẹ già, 2 con dại và đứa em bị tâm thần.

Đồng lương của chị không đủ trang trải chi phí sinh hoạt thường nhật của gia đình, lấy đâu ra tiền mua đất, làm nhà. Thế là, cả gia đình bám lại cái gian bếp của Trạm Công an số 2. Cũng từ gian bếp này, con gái lớn của chị Liễu là Phạm Hồng Thắm (24 tuổi) đã học thi đậu Trường Đại học Thương mại Hà Nội, còn bé Thuý đã vào học trường Trung cấp Thuỷ lợi Quảng Nam. Để có tiền nuôi sống gia đình và các con ăn học, chị Liễu đã tranh thủ nuôi heo, nuôi gà và làm thêm rất nhiều việc...

Trung tá Huỳnh Kim Trí cho biết thêm: Từ giữa năm 2006, Công an tỉnh có thông báo lấy lại mảnh đất có gian bếp gia đình chị Liễu đang ở, để xây dựng nhà nghỉ. Biết hoàn cảnh nghèo khó của chị Liễu, chính quyền thị xã đồng ý bán giá ưu đãi cho chị một lô đất mới ở khối 8, phường Thanh Hà; song chị cũng chưa nộp được đồng nào.

Lãnh đạo Công an thị xã Hội An đã kêu gọi anh em trong đơn vị, với tinh thần tương thân, tương ái quyên góp giúp chị Liễu, tuy nhiên để gia đình chị Liễu có được căn nhà mới thì vẫn chưa đủ kinh phí...

Báo CAND - Chuyên đề ANTG rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc đối với gia đình chị Liễu, tạo điều kiện cho nữ Công an được dân tin yêu này yên tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao

Long Vân
.
.