Cả cuộc đời gắn với phong trào vì an ninh tổ quốc

Thứ Năm, 07/04/2005, 07:48
Đó là cụ Nguyễn Văn Tá, nguyên Trưởng ban Bảo vệ khối 30, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội suốt từ năm 1956 đến năm 1985. Cụ Nguyễn Văn Tá, 100 tuổi, quê ở Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hiện thường trú tại 224, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Từ nhỏ, cụ cùng cha mẹ lên sống tại Hà Nội và trong cuộc kháng chiến chống Pháp, gia đình cụ là nơi nuôi giấu, liên lạc với du kích phục vụ cách mạng. Năm 1954, cụ là Tổ trưởng dân phố số 8 thuộc khối 30, khu 26, quận 4, Tp. Hà Nội liên tục tới năm 1968 với nhiệm vụ bám sát phong trào trong nhân dân, nắm bắt mọi hoạt động để cùng đoàn thể, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị.

Địa bàn khối 30 đông dân cư lại có nhiều xóm ngõ giáp ranh, có cả ao hồ và nhiều tuyến phố lớn, chợ búa, dân trí thấp, vì vậy vận động nhân dân làm tốt mọi quy định, chấp hành tốt luật pháp trong lối xóm đoàn kết, trật tự là rất khó khăn, nhưng cụ không nản, luôn có mặt trong nhà, ngoài ngõ nắm bắt kịp thời mọi thông tin về ANTT.

Có thời gian, khối 30 là địa bàn yếu kém của quận, nhưng không lâu sau, khối 30 đã dần khởi sắc. Phong trào tuần tra canh giác, phòng chống cháy nổ, hoạt động dân phòng sôi nổi là do cụ Tá biết vận động bà con tham gia. Từ vài đội viên lên đến hàng chục đội viên dân phòng hoạt động đạt hiệu quả, nhiều vụ cháy trong địa bàn được phát hiện dập tắt, nhiều vụ trộm cắp được ngăn chặn và bắt quả tang.

Năm 1968, cụ Nguyễn Văn Tá được kết nạp Đảng, cụ được bầu làm Trưởng Ban bảo vệ khối 30, Trưởng ban đại biểu, sau đó cụ được bầu vào Hội đồng nhân dân quận, Hội thẩm TAND quận Đống Đa. Thành tích ở địa bàn khối 30 được quận và thành phố ghi nhận, được nhân điển hình. Nhiều đơn vị ở các tỉnh, thành trên cả nước  tới tham quan học tập kinh nghiệm, trong đó có cả một số đoàn khách nước ngoài như Cuba.

Đặc biệt, vinh dự lớn nhất đến với cụ Nguyễn Văn Tá là nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1964, Bác Hồ kính yêu đã tới thăm gia đình cụ. Gần 30 năm làm công tác bảo vệ dân phố, cụ Nguyễn Văn Tá đã được các cấp, ngành từ quận tới thành phố, Đảng và Nhà nước tặng thưởng tổng cộng gần 200 giấy khen, bằng khen, 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng hai, 1 Huy hiệu Bác Hồ, bằng khen của Bộ Công an. Tuy nhiên, gần 30 năm cống hiến, nay tuổi cao, sức yếu, phải trông vào con cháu nuôi dưỡng chăm sóc nhưng cụ chẳng có khoản lương cũng như trợ cấp nào, cuộc sống gặp không ít khó khăn.

Năm 2001, Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức sơ kết công tác "Tuần tra chuyên trách" và triển khai chuyên đề "Tăng cường tổ chức tuần tra phòng ngừa tội phạm". Đại diện lãnh đạo Công an thành phố đã trao Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" cho cụ Nguyễn Văn Tá

Trần Mạnh Tuấn
.
.