Anh cảnh sát khu vực được bà con giáo dân tin yêu

Thứ Ba, 25/01/2005, 14:21

Nhiều năm làm cảnh sát khu vực (CSKV) ở một vùng công giáo toàn tòng, Thiếu tá Đặng Ngọc Đường luôn được sự tin yêu, ủng hộ của bà con giáo dân và các đoàn thể khu vực. Anh đã xây dựng  được phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở vùng công giáo, phát triển từ yếu trở thành mạnh nhất phường.

Địa bàn anh Đường phụ trách, Tam Toà 2, phường Tam Thuận, trước đây là một khu vực phức tạp. Các đối tượng hình sự tụ tập gây rối, nạn đề đóm, hút chích, đâm chém thanh toán giữa các băng nhóm diễn ra liên miên. Không chùn bước, anh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, đặc biệt được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban điều hành giáo xứ, phát động phong trào từng tổ an ninh tự quản, vận động bà con giáo dân tích cực phòng chống tệ nạn buôn bán và hút chích ma tuý tại cộng đồng.

Trong 5 năm qua, cùng với chính quyền và nhân dân địa phương, anh Đường đã giáo dục 11 đối tượng gây rối ANTT tại xã, phường tiến bộ; tạo việc làm cho 4 đối tượng; bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã; vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú; trực tiếp điều tra làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự.

Năm 2004, anh đã vinh dự 2 lần được Giám đốc Công an Tp. Đà Nẵng khen thưởng đột xuất vì có thành tích tấn công tội phạm. Khu vực anh phụ trách là khu vực không có tệ nạn ma túy. Anh được cử đi báo cáo điển hình trong Hội nghị thi đua vì "ANTQ" của quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Anh Đường còn là người luôn gần gũi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lan, mẹ cháu Trung cho biết: "Gia đình tôi nghèo lắm, cả nhà chỉ trông chờ vào bát gạo đong từng bữa của ba nó  chạy xe ôm đem về. Thằng cu Trung từ năm lên 3 tuổi sau lần bị té, sốt cao đến giờ trở nên ngớ ngẩn. Mỗi lần lên cơn, nó đập phá hết đồ đạc trong nhà, hễ sơ ý nó liền chạy ra ngoài đường đi lang thang. Có hôm đi lạc ngoài ga Đà Nẵng, may nhờ có chú Đường cùng bà con tìm giúp, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy nhà cửa tui dột nát, ảnh đi vận động Ban điều hành khối phố và bà con giáo dân giúp dựng túp lều che mưa, che nắng. Còn 5 gia đình có hoàn cảnh như  tui trong khu vực cũng được chú Đường vận động bà con đóng góp tiền xây dựng, sửa chữa nhà và giới thiệu, tìm việc làm cho họ".

Thiếu tá Đặng Ngọc Đường nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua của đơn vị. Anh xứng đáng là tấm gương người chiến sỹ CAND sống và làm việc cho dân và vì dân

Hoài Thu
.
.