Kiatisuk và khoản tiền thưởng không dám mơ tới ở nước Anh

Chủ Nhật, 12/07/2020, 08:47
Trong quá khứ, Kiatisuk từng là tiền đạo xuất sắc bậc nhất Đông Nam Á. Ở tuổi 26, anh đứng trước cơ hội lớn khi được Huddersfield Town (lúc này đang đá giải hạng Nhất Anh) để ý. Người hâm mộ Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng và bản thân Kiatisuk cũng tự tin tuyên bố sẽ làm tất cả để thích nghi.

Huddersfield Town trả lương 1.000 bảng/tháng cho Kiatisuk, kèm theo đó là khoản thưởng 500 bảng cho mỗi trận ra sân ở đội một. Thế nhưng, chuyến đi ở mùa giải 1999-2000 ấy của “Zico Thái” chỉ là một nỗi thất vọng. "Trong suốt 3 tháng đầu tại Anh, tôi chỉ tập thể lực. Tôi cũng phải ăn các thức ăn giống cầu thủ bản địa như gà luộc, khoai tây, hạt đậu ngày này qua ngày khác. Tôi vẫn không hiểu sao mình có thể ăn như thế", Kiatisuk kể lại.

Kiatisuk.

Cuối cùng anh rời đi trong lặng lẽ và khoản thưởng 500 bảng/trận kia cũng chẳng bao giờ có được, bởi trong suốt thời gian ở Anh, Kiatisuk chỉ đá vài trận ở đội trẻ và chẳng được ra sân lần nào cho đội một.

PV
.
.
.