Suýt mất mạng khi đối mặt với cá sấu bằng tay không

Thứ Bảy, 16/11/2019, 18:23
Đang dọn dẹp đồ nghề câu cá thì nhân viên bảo vệ rừng bị một con cá sấu dài 2,8m lao lên, ngoạm vào đùi...

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 10-11 vừa qua tại một vùng biển vắng người ở Bán đảo Cape York, bang Queensland (Australia) khi ông Craig Dickmann (54 tuổi) đang dọn dẹp đồ nghề câu cá thì bất ngờ, một con cá sấu dài 2,8 m xuất hiện từ dưới nước và ngoạm vào đùi ông.

Người đàn ông liền vật lộn với con vật và thành công giải thoát cho bản thân bằng cách chọc ngón tay cái vào mắt con cá sấu.

Ông Dickmann đang dần hồi phục sau vụ việc kinh hoàng.

“Con cá sấu chồm lên người tôi trong khi tôi tìm cách thoát khỏi nó. Nó không hề có điểm yếu nào, như một cỗ xe tăng vậy. Suy nghĩ của tôi khi đó là cố gắng chọc ngón tay cái của tôi vào não của nó, vì vậy tôi nhấn mạnh hết sức có thể" - ông Dickmann nhớ lại.

Sau khi ông Dickmann thoát được, con cá sấu lao tới lần 2, cắn vào cổ tay và xé rách da của người đàn ông. Tuy nhiên, ông Dickmann vẫn đánh bại được con cá sấu bằng cách kẹp chặt hàm của nó và hất mạnh con quái vật xuống nước. Lúc này, con cá sấu mới chịu thua và bỏ đi.

Sau đó, ông Dickmann tự lái xe hơn 1 tiếng về lại nơi làm việc và được một đồng nghiệp sơ cứu. Ông được đưa đến bệnh viện Carins bằng máy bay vào lúc 20 giờ cùng ngày (giờ địa phương). Người đàn ông này đang dần hồi phục và cảm thấy biết ơn với những người đã giúp ông.

Trong khi đó, con cá sấu lại không được may mắn như vậy. Bộ Môi trường Australia đã vào cuộc điều tra sự việc và xử lý con cá sấu một cách nhân đạo vào tối 12-11.

V.Cường (theo ABC)
.
.
.