Rợn người cảnh công viên giải trí bỏ hoang ở Nhật Bản

Thứ Tư, 24/10/2018, 13:35
Cảnh tượng hoang vắng, lạnh lẽo và kỳ quái trong công viên giải trí Western Village ở Nhật Bản được nhiếp ảnh gia người Pháp Romain Veillon ghi lại...

Nhiếp ảnh gia người Pháp Romain Veillon đã chụp ảnh những địa điểm bỏ hoang khắp thế giới, bao gồm công viên giải trí Western Village ở Nhật Bản.
Công viên giải trí này được xây dựng vào năm 1975 với chủ đề về nước Mỹ trong những năm 1800.
Do không cạnh tranh được với các viên giải trí mới mở của vào thời điểm đó như Disneyland hay Universal Studios, Western Village đã phải đóng cửa vào năm 2007.
Sau khi đóng cửa, công viên này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những nhiếp ảnh gia và du khách đam mê khám phá quá khứ.
Công viên Western Village được xây dựng trên núi gần thành phố Nikko. Điểm hấp dẫn nhất ở đây là mô hình núi Rushmore, các đầu tàu hỏa và ô tô được nhập khẩu từ Mỹ.
Mô hình núi Rushmore được coi là biểu tượng của công viên, nhưng hiện nó bị bao phủ bởi cây và cỏ dại.
Phần lớn mọi người đều sợ đến công viên này vì bầu không khí hoang vắng và kỳ quái, nhưng nó lại thu hút những du khách đam mê khám phá.
Những chiếc ghế trông vẫn còn mới trong một hội trường được trang trí theo phong cách Mỹ.
Cỏ dại mọc phủ kín sân vận động bỏ hoang.
Công viên này vẫn là “nhà” của người máy và gấu bông cho dù công trình đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.
Romain Veillon cho biết nơi đây trông giống như bối cảnh trong các bộ phim về nước Mỹ vào những năm 1800.
Trong quá trình khám phá và chụp ảnh công viên Western Village, Romain Veillon cho biết anh không gặp bất cứ người nào.
“Khám phá những địa điểm như thế này giống như quay lại quá khứ”, Romain Veillon chia sẻ.
Bụi phủ kín quán bar bị bỏ hoang lâu ngày.
Mọi đồ vật trong căn phòng chiếu phim này vẫn rất ngăn nắp nhưng bị phủ một lớp bụi thời gian.
Romain Veillon so sánh việc khám phá những địa điểm bỏ hoang giống như “ở một mình trong bảo tàng bị lãng quên”.
Công viên giải trí Western Village được xây dựng với bối cảnh nước Mỹ vào những năm 1800.
Cây dại dần xâm lấn các công trình bỏ hoang trong công viên Western Village.
Romain Veillon cảm thấy tự hào khi được mệnh danh là nhiếp ảnh gia của những địa điểm bỏ hoang.
Không có dấu hiệu của sự sống trong công viên Western Village.
V.Cường (tổng hợp)
.
.
.