Màu đỏ vai áo và màu đỏ trái tim!

Thứ Bảy, 01/01/2022, 08:45

Tờ lịch cuối cùng năm cũ bỏ xuống, nhiều người giật mình, năm 2021 qua nhanh vậy sao? Năm 2021, ta đã làm được những gì, kế hoạch nào đã thành công, dự định nào còn dang dở? Thật khó diễn đạt cảm xúc, nỗi niềm khi một năm hết sức đặc biệt đã đi qua – một năm cả dân tộc gồng mình chống “cơn cuồng phong” mang tên COVID-19. Tâm bão được cho là đã đi qua nhưng vành đai bão, rìa bão và những hậu quả vẫn còn tiếp diễn.

2022, màu đỏ tờ lịch mới hiện lên. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu của tươi mới, của niềm tin, hi vọng, may mắn, của sự vươn lên giành những thành công phía trước. Dẫu rằng, những gam màu xám đại dịch còn hiển hiện, còn biết bao mất mát, thương đau nhưng trước thềm năm mới, mở ra một màu đỏ để hứa hẹn đường đi rõ lối, đường đi dẫu khó nhưng tin ở điểm hẹn thành công phía trước. Điểm hẹn ấy có trong dự định mỗi người; điểm hẹn ấy có trong mong đợi, khát vọng mỗi nhà và ở tầm vĩ mô, điểm hẹn ấy thể hiện rõ trong mục tiêu, kế hoạch của quốc gia.

Lịch sử nước nhà chứng minh rằng, càng trong gian khó càng tỏ lòng người, trong gian nan thêm tôi rèn bản lĩnh, ý chí. Trong cái khó, ló cái khôn, những giải pháp, nhiệm vụ thể hiện tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả đã được đưa ra để ứng phó, xử lý với thách thức từ đại dịch COVID-19.

Nhớ lại những tháng ngày đứng trước cam nguy đại dịch, đứng trước ranh giới của mất mát, sống còn, cả dân tộc đồng lòng khắc ghi, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Rồi những ngày tháng ấy nặng bước đi qua, Rồi những ngày mới lại đến…

Phát  biểu trước Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: “Thực tiễn thời gian qua cho thấy, càng trong khó khăn, thử thách, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, một tài sản vô giá của đất nước, càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ, nhất là nghĩa đồng bào, tình đồng chí, sự yêu thương, đùm bọc và sức mạnh của ý chí, tinh thần vượt qua khó khăn vươn lên của nhân dân ta được thể hiện đậm đà, sâu sắc trong những ngày tháng gian khó phòng, chống đại dịch theo Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin chia sẻ, cảm thông sâu sắc với đồng bào, đồng chí về những mất mát, tổn thất về tinh thần, vật chất, nhất là với những gia đình mất người thân do dịch COVID-19 gây ra. Chúng ta tôn vinh, tri ân, cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực, đóng góp của các tầng lớp nhân dân; sự cống hiến to lớn, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành Y tế và cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ công tác cộng đồng, các nhóm thiện nguyện trong phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân”.

Và nói tới màu đỏ năm tháng qua không phải nói tới màu hoa, màu của thiên nhiên. Màu đỏ khắc hoạ đậm nét trong lòng đồng bào, ấy là màu đỏ trên vai hàm và trong trái tim của người CAND. Trong thử thách, bản chất màu đỏ cách mạng người Công an càng ngời sáng, càng lan toả, toát lên ý nghĩa cao quý, thiêng liêng.

Với phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, CAND là lực lượng đầu tiên tổ chức phát động phong trào thi đua hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động. Trong hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ CAND đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự gương mẫu, trách nhiệm với “mệnh lệnh từ trái tim”, biết bao tấm gương hi sinh quên mình giúp dân vượt qua hoạn nạn và đảm bảo an ninh, trật tự, an dân, an sinh xã hội. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt ấy, đã có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ CAND bị lây nhiễm COVID-19; 17 đồng chí hi sinh, tử vong; hàng trăm đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ…

Qua đại dịch cũng cho thấy trong “nguy có cơ”, dịch bệnh tạo ra áp lực và động lực để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động để thích ứng với tình hình mới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm, hàng loạt nước tăng trưởng âm thì Việt Nam vẫn đạt những điểm sáng, GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58%.

Báo cáo của Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 nêu rõ, năm 2021, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ…

Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng - năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục mang lại nhiều thời cơ, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với nhiệm vụ công tác Công an. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, lực lượng CAND xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn…

Chúng ta tin tưởng, màu đỏ của bản chất người Công an cách mạng sẽ tiếp tục khẳng định, toả sáng trong mọi hoàn cảnh.

Đăng Trường
.
.