Trung sĩ Công an quật ngã tên cướp giật tài sản manh động

Thứ Tư, 09/11/2016, 18:12
Bị người dân truy đuổi, Duy chạy ngược chiều vào đường Trương Định thì bị Trung sĩ Công an quật ngã bắt gọn...

Ngày 9-11, Công an phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Lê Duy (25 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 15h30’ cùng ngày, Duy điều khiển xe máy BKS 59N1-087.19 lưu thông trên các tuyến đường tìm “con mồi” cướp lấy tài sản bán tiêu xài. 

Phát hiện chị Nguyễn Thị Mỹ Tring (26 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang lưu thông đến góc giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Trần Quốc Thảo, Duy áp sạt giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Duy tại CQĐT
Tang vật vụ cướp

Người dân lập tức truy đuổi, bí quá Duy chạy ngược chiều vào đường Trương Định (hướng từ Võ Thị Sáu về Trương Định). 

Lúc này Trung sĩ Nguyễn Đình Phú – Thuộc Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng hóa đặc biệt, trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại bốt trực Truyền hình Công an nhân dân (ANTV phía Nam) nghe tiếng truy hô đã chạy ra quật ngã, khống chế Duy bắt giao Công an phường 7, quận 3.

Tang vật là chiếc giỏ xách bên trong có nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và 1 triệu tiền mặt. Được biết Duy sau khi thụ án 7 năm về tội “cướp giật tài sản” vừa mãn hạn tù lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

M.Đức
.
.