Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Phan Công Việt

Thứ Hai, 16/08/2010, 16:19
Sáng ngày 16/8, tại thôn 4 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng các cán bộ chiến sĩ, đồng đội của Thiếu tá Phan Công Việt đã trân trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Phan Công Việt.

Thiếu tá Phan Công Việt (32 tuổi), là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14). Anh hy sinh ngày 21/9/2009 trong lúc đang làm nhiệm vụ cùng tổ công tác PC14 gồm 5 đồng chí, theo dõi và tổ chức truy bắt một nhóm tội phạm trong chuyên án cướp giật.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, quyền Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng chính phủ cho thân nhân liệt sĩ Phan Công Việt.

Tại khu phố trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 39, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, tổ công tác của đồng chí Việt đã phát hiện một đối tượng trong nhóm tội phạm, đó là Phạm Đình Dương (44 tuổi), trú tổ 34, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đối tượng truy nã, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khi bị tổ CSHS vây bắt, Phạm Đình Dương đã dùng dao điên cuồng chống trả và đã đâm Đại úy Việt 3 nhát, làm bị thương một chiến sĩ khác trong tổ công tác là Thượng sỹ Ngô Thanh Đông...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Quyền Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cho biết: Thiếu tá  Phan Công Việt hy sinh anh dũng để lại người vợ trẻ và con nhỏ mới hơn 3 tuổi. Nhiều năm công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an, đồng chí Việt luôn là người gương mẫu, có trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

“Tinh thần dũng cảm hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Thiếu tá Phan Công Việt là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Đà Nẵng nói chung, những đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng Công an nhân dân noi theo để sống, cống hiến hết mình vì sự bình yên, hạnh phúc của người dân…”, người đứng đầu Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh

Hoài Thu
.
.