Thiếu úy Cảnh sát hai lần đối mặt nguy cơ phơi nhiễm HIV

Chủ Nhật, 17/08/2014, 12:19
Nguyễn Xuân Trường vừa từ Đắk Lắk ra Thủ đô tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, anh là một trong 20 gương mặt Thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc được vinh danh tại buổi lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tổ chức vào sáng 17/8. Hiện đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sinh năm 1990, mới tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát II về công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đăk Lắk vừa tròn 3 năm, nhưng Nguyễn Xuân Trường đã tham gia cùng đồng đội đấu tranh, khám phá hơn 100 vụ án lớn nhỏ về ma túy, bắt giữ trên 150 đối tượng phạm tội, triệt phá hàng chục tụ điểm và đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn cử như vụ anh cùng đồng đội bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Thăng, SN 1978, trú tại phường 8 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh ra Đắk Lắk.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 11h ngày 6/1/2012, tổ công tác Phòng PC 47 nơi Trường công tác phát hiện đối tượng Thăng  lảng vảng quanh khu vực Cầu Chui thuộc địa bàn phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, đang giao ma túy cho các con nghiện. Mặc dù biết Thăng là đối tượng liều lĩnh, lại đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, nhưng để bắt giữ được đối tượng, triệt phá được đường dây ma túy liên tỉnh này, anh và đồng đội không còn lựa chọn nào khác là phải áp sát, bắt quả tang đối tượng, không cho hắn có thời gian tẩu tán chứng cứ. Quá trình bắt giữ anh đã bị Thăng dùng hung khí chống trả quyết liệt, cả anh và đối tượng này đều bị thương. Do Thăng bị nhiễm HIV và bị máu của Thăng dính vào vết thương trong quá trình vật lộn, khống chế đối tượng nên bác sĩ buộc phải lập tức điều trị phơi nhiễm HIV cho anh. Rất may, sau một thời gian tích cực điều trị phơi nhiễm, may mắn đã mỉm cười với Nguyễn Xuân Trường.

Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường.

Cuối năm 2013 vừa qua, trong một lần đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh Đắk Nông – Đắk Lắk – Quảng Nam, Nguyễn Xuân Trường lại thêm một lần nữa bị HIV đe dọa. Đấy là lần Trường cùng 5 đồng đội thuộc đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắt giữ Hồ Thị Mai, 45 tuổi, trú tại An Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, một đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh Đắk Nông – Đắk Lắk – Quảng Nam, trong đó Mai giữ vai trò vừa là người vận chuyển ma túy từ Đắk Nông về Đắk Lắk và Quảng Nam, vừa là “chân rết” quan trọng trong khâu phân phối ma túy ở đường dây này. Bản thân Mai cũng là con nghiện đang bị HIV giai đoạn cuối.

Trường kể, 5h sáng 6/12/2013, nắm được thông tin, Hồ Thị Mai đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Đắk Nông đưa về Đắk Lắk, nhận thấy đây là thời cơ thuận tiện để đấu tranh, bắt giữ quả tang đối tượng, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh nguy hiểm này, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đội 3 Phòng PC47 trực tiếp lên kế hoạch đấu tranh, bắt giữ bằng được Hồ Thị Mai.

Sau gần 2 giờ đồng hồ kiên trì theo dấu đối tượng, xác định được Mai đang giấu ma túy trong người và ả đang bắt xe khách từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng để giao hàng. Vì vậy, khi xe khách chạy đến địa phận xã Hòa Thuận, thị trấn Buôn Ma Thuột, Nguyễn Xuân Trường cùng 5 đồng đội trong tổ công tác đã tìm cách bí mặt áp sát, khống chế. Biết bị phát hiện, Mai chống trả quyết liệt. Trong lúc bị Trường quật ngã để còng giữ, anh đã bị đối tượng Hồ Thị Mai bất ngờ cắn trả đến chảy máu hòng thoát thân. Dù biết đối tượng đang bị HIV giai đoạn cuối, Trường vẫn quyết không buông tay. Cuối cùng, sự “gan lì” của anh đã buộc ả phải khuất phục, chịu đưa tay vào còng số 8. Hiện nay, Nguyễn Xuân Trường đang một lần nữa phải điều trị phơi nhiễm HIV, hy vọng anh sẽ có thêm một lần may mắn thoát khỏi sự đe dọa của virus HIV

Tâm Phạm
.
.