Sau 1 năm Công an TP Hà Nội đưa nữ CSGT xuống đường
Những hình ảnh cảm động
Ngày nào khi qua ngã tư Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, tôi cũng bắt gặp hình ảnh một đồng chí nữ CSGT xinh đẹp trong trang phục màu vàng. Tất cả người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ đều chấp hành nghiêm túc, mắt hướng về phía người điều khiển. Có người khi đến ngã tư định vượt đèn đỏ nhưng bỗng dưng khựng lại. Có lẽ, nhìn thấy hình ảnh người nữ CSGT nghiêm trang phía trước, họ đã kịp nhận ra hành động không đúng của mình.
Tôi còn nhớ rất rõ, vào một ngày Hà Nội mưa tầm tã, khi qua ngã tư này, nhìn đồng chí nữ CSGT khoác áo mưa, mắt kính ướt nhoà nhưng chị vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển điều khiển, chỉ dẫn cho các phương tiện qua lại, tôi thực sự xúc động. Bởi công việc đứng chốt chỉ huy giao thông, với các đồng chí nam đã là vất vả, vậy mà các đồng chí nữ lại đảm nhận trách nhiệm nay, quả không hề dễ dàng gì. Từng cơn gió đem theo nước mưa quất vào mặt, người cán bộ nữ cũng mặc kệ, mọi sự chú ý chị dồn cả cho công việc.
Đã có rất nhiều bài báo khắc họa về nữ CSGT trong quá trình nhận nhiệm vụ mới, thậm chí xúc động về việc làm của các chị, nhạc sĩ Lê Tiến Hoành đã viết ca khúc về họ. Tôi cũng như nhiều người dân Thủ đô khác đều nhận thấy hình ảnh của các chị trên những ngã tư đường phố thật sự ấn tượng. Nó không chỉ đem đến niềm xúc động, mà còn làm cho giao thông Thủ đô nhịp nhàng hơn. Người dân Thủ đô đều có chung thái độ đồng tình, ủng hộ với chủ trương đưa nữ CSGT xuống phố của Công an Hà Nội.
Nút giao thông Xuân Thủy - Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy giờ cao điểm được ví như “rừng người” khi đứng ở đây một lúc, chúng tôi đã “hoa” mắt bởi người xe ken đặc. Nơi đây tập trung nhiều trường đại học, nguời tham gia giao thông thường không chấp hành Luật Giao thông nên thường xảy ra ùn tắc. Ngày nào cũng vậy, từ 7h sáng, Thượng úy Hoàng Thị Hương đã có mặt ở chốt giao thông này để cùng đồng đội triển khai công việc. Kể từ khi nhận nhiệm vụ mới, chị rất vui bởi mình vinh dự được tham gia điều hành giao thông ở một ngã tư trọng điểm. Nhưng nó cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức với một nữ chiến sĩ trẻ. Chị vừa làm, vừa học hỏi các đồng chí đi truớc để sao cho mỗi tác phong, tư thế của mình phải thật chính xác. Biết rằng sẽ có hàng nghìn con mắt hướng theo mình, nên đứng trên bục điều khiển phương tiện giao thông, chị luôn nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Một lần, trong khi chỉ huy giao thông, nhìn thấy bên đường có một đoàn cháu nhỏ học mẫu giáo muốn qua đường, chị đã đi xuống, nhẹ nhàng dắt các cháu qua. Hình ảnh này đã khắc họa trong lòng người dân khi chứng kiến, để rồi cảm kích trước công việc mới của nữ CSGT, một người dân Thủ đô đã nhẫn nại đứng chờ 2 giờ đồng hồ khi chị xong nhiệm vụ để đến tặng hoa. Có lẽ, đó là khoảnh khắc hạnh phúc của người chiến sĩ khi được nhân dân ủng hộ.
![]() |
|
Từ khi có nữ CSGT ra đường, giao thông Thủ đô nhịp nhàng hơn. |
Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 chỉ nhắc đi nhắc lại rằng: “Các đồng chí ấy rất vất vả”. Khi thì rét căm căm, lúc lại nắng như đổ lửa, họ vẫn phải bám trụ mặt đường. Các chị vừa phân luồng giao thông, nhưng nhìn thấy những em học sinh ngoại tỉnh không biết đường đi, không tìm được nhà trọ, họ không thể thờ ơ. Thiếu úy Đặng Thị Bích Tuyên, Đội CSGT số 5 kể: “Ngày thi đại học, thấy mấy em học sinh ở Sóc Sơn đi xe buýt đến QL5 thì không biết đường tới Trường Đại học Nông nghiệp, quả thật dù đang làm nhiệm vụ nhưng mình cũng không làm ngơ được. Vừa chỉ đường cho các em, mình còn giúp các em đi tìm nhà trọ. Đơn vị lại hỗ trợ các em tiền, nhờ chủ nhà trọ đưa các em đi thi. Rất may mắn trong số đó nhiều em đỗ vào trường và đã viết thư về cảm ơn chúng tôi”.
Kết quả từ sự nỗ lực
Đến nay đã 1 năm thực hiện kế hoạch đưa nữ CSGT ra điều hành giao thông ở 15 ngã tư trọng điểm của thành phố, kết quả vượt ngoài mong đợi. Dù đây là một công việc mới, trọng trách lớn, đòi hỏi những cán bộ nữ phải hy sinh rất nhiều về thời gian nhưng các chị đều nỗ lực cố gắng hết mình. Họ đã tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô và quan khách quốc tế. Công việc ở các ngã tư dẫu vất vả trong mưa nắng, nhưng đây cũng là môi trường để họ rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tôi luyện nâng cao khả năng nghiệp vụ. Qua thử thách đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tận tụy, được nhân dân tin yêu, quý mến.
Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6 thì từ khi có các đồng chí nữ ra đường, giao thông Thủ đô đã trở nên nhịp nhàng hơn. Thái độ của người tham gia giao thông đã có chuyển biến và ý thức hơn. Tại 2 nút giao thông trọng điểm có nữ điều khiển do Đội 6 quản lý, tỷ lệ chống người thi hành công vụ là không có. Người dân không còn ức chế gây những hành động thiếu văn hóa. Nói như Trung tá Lê Hữu Dự, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 thì anh rất cảm thông với công việc vất vả của những cán bộ nữ khi tham gia điều khiển giao thông. Các chị vừa chỉ huy giao thông xong, họ lại về làm các công việc hành chính, có người còn kiêm cả việc hậu cần, trả hồ sơ xử phạt, cập nhật sổ sách hằng ngày.
Qua một năm nhận nhiệm vụ mới, tại các chốt có nữ CSGT làm nhiệm vụ, việc xử lý vi phạm đã tăng cao hơn so với năm trước. Năm 2013 có 45.543 trường hợp vi phạm bị xử lý, tạm giữ 304 phương tiện, 12.636 bộ giấy tờ, tước quyền sử dụng 1.799 giấy phép lái xe. Đó là kết quả của những nỗ lực, vất vả mà các chị đã cống hiến hết mình trong thời gian qua. Trò chuyện với chúng tôi, các chị luôn tâm niệm rằng, dù vất vả nhưng đó là nhiệm vụ, là niềm vinh dự và tự hào khi họ được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao trọng trách đặc biệt. Họ phải tận tụy hết mình để đáp ứng lại niềm tin yêu của nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và bình yên cho Thủ đô

