Công an phường Hương Sơ, TP Huế:

Quyết tâm chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm hình sự

Chủ Nhật, 15/12/2013, 14:03
Để cảm hóa và giúp các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm sau khi ra tù, lực lượng Công an phường Hương Sơ (TP Huế tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã không ngừng nỗ lực tuyên truyền, giáo dục và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm... Nhờ những thành tích đạt được mà đơn vị đã được Bộ Công an tặng bằng khen “Đơn vị quyết thắng” trong 3 năm liền.

Địa bàn phường Hương Sơ được ghi nhận là vùng “trọng điểm” về tội phạm hình sự của Công an TP Huế khi nơi đây tập trung hàng ngàn hộ dân cư vạn đò, tái định cư (TĐC) trên địa bàn thành phố về sinh sống, đặc biệt là KV5, phường Hương Sơ. Vốn là dân vạn đò, quen sống và mưu sinh bằng nghề đánh bắt tôm cá trên sông Hương nên sau khi được chuyển lên bờ để TĐC, hơn 500 hộ dân (khoảng 3.000 khẩu) sống trên khu vực bị rơi vào cảnh... thất nghiệp. Mù chữ, không có trình độ cộng với vốn hiểu biết về pháp luật thấp nên ngoài việc mưu sinh bằng các nghề như: bán vé số, đạp xích lô, chạy xe ôm... thì phần lớn thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 18 đến 25 sống ở KV5 bị sa ngã, hư hỏng, có những hành vi vi phạm pháp luật. Từ những vụ móc túi ở chợ Đông Ba, Bến Ngự đến các vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng trên các đường phố TP Huế...

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khu vực chung cư phường Hương Sơ, Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng, CSKV5, Công an phường Hương Sơ cho hay, so với các khu vực khác trên địa bàn thì KV5 có số lượng tội phạm hình sự nhiều nhất với 127 đối tượng, trong đó có 20 đối tượng đang thi hành án tù tại các trại giam trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an TP Huế, Công an phường Hương Sơ đã vạch ra nhiều kế hoạch, triển khai cụ thể đến từng khu vực nhằm tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng tội phạm…

Công an phường Hương Sơ (TP Huế) thường xuyên gần gũi nắm bắt thông tin nguyện vọng của người dân.

Vì túng tiền để ăn chơi nên một đêm cuối tháng 6/2013, đối tượng Hà Văn Thắng (18 tuổi) tạm trú tại KV5 phường Hương Sơ rủ thêm “đồng nghiệp” Trương Bình (16 tuổi, trú thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) tổ chức đi cướp giật. Lúc 2 đối tượng đang cướp túi xách bên trong có 1,5 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ đắt tiền của một phụ nữ tại khu vực Cửa Hậu (Đại nội Huế) thì bị lực lượng Công an Hương Sơ tuần tra đêm bắt giữ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng còn khai nhận đã tổ chức trót lọt 13 vụ cướp giật tài sản với số tiền hàng chục triệu đồng. Đây là một trong số ít các “chiến công” của lực lượng Công an phường Hương Sơ trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Phó trưởng Công an phường Hương Sơ, cho hay: “Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó vô cùng bởi vì, các đối tượng tội phạm phần lớn đều có trình độ dân trí thấp, thậm chí là mù chữ. Từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị phải về tận nhà từng đối tượng để khuyên bảo họ những việc gì nên làm và không nên làm, tránh vi phạm pháp luật. Rồi tổ chức những buổi chiếu phim tuyên truyền pháp luật, ATGT lưu động để tăng cường tính giáo dục...”.

Nhờ những nỗ lực không ngại khó, ngại khổ của CBCS Công an phường Hương Sơ mà tình hình tội phạm hình sự tại địa phương này đã có bước chuyển biến tích cực. Từ hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật, buôn bán, tàng trữ ma túy, đến nay, số vụ án hình sự trên địa bàn đã giảm xuống chỉ còn trên 10 vụ. Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực của các CBCS  Công an phường, năm 2012, Hương Sơ trở thành một trong những địa bàn “trắng ma túy”.

Thấy có cán bộ Công an phường đến thăm, ông Đặng Lại (51 tuổi, ở tổ 13, KV5) tay bắt  mặt mừng cho biết, nhờ các anh Công an phường cảm hóa mà con trai của ông là Đặng Hải (21 tuổi) đã hoàn thành việc thi hành án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, hoàn lương trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng thành công dân tốt. “Bị bạn bè rủ rê, xúi giục nên thằng Hải đã trộm chiếc máy cắt của nhà hàng xóm đem bán lấy 500 ngàn đồng. Vì số tiền ấy mà thằng Hải phải vào tù ra tội, tình làng nghĩa xóm bấy lâu cũng bị đánh mất... May thay lúc ấy, được các anh Công an phường đến động viên nên nó đã biết cố gắng để cải tạo tốt. Tới đây, tui sẽ cho thằng Hải đi học một cái nghề đàng hoàng để nó thay đổi cuộc đời...”, nghe ông Lại tâm sự mà chúng tôi càng cảm kích tấm lòng của các chiến sĩ Công an khu vực đóng trên địa bàn Hương Sơ khi đã nỗ lực cảm hóa những số phận “lầm đường lạc lối”...

Lê Anh
.
.