Qua Facebook, CSCĐ tìm gia đình cho cháu bé đi lạc

Thứ Tư, 26/08/2015, 10:24
Thượng sỹ Nguyễn Văn Hùng, chiến sỹ thuộc Đại Đội 4 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Hà Nội cho biết, tối 24/8, trên đường nhận nhiệm vụ khi đến đoạn đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì phát hiện một cháu trai đeo ba lô đi lang thang.

Thượng sỹ Hùng đã dừng xe hỏi nhưng cháu bé có những biểu hiện không rõ ràng nên đã xin ý kiến chỉ huy đơn vị, rồi đưa cháu về trụ sở Đại đội 4 để xác minh nhân thân. Tại đây, được sự động viên của chỉ huy Đại đội, cháu bé cho biết tên là Đàm Quang Thành (14 tuổi, quê ở Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Cháu Thành đã trốn học, bỏ nhà từ 2 hôm trước…

Cháu Đàm Quang Thành.

Ngay sau đó, chỉ huy Đại đội 4 đã điện thoại xác minh qua chính quyền, Công an sở tại nhưng không có kết quả. Hơn nữa, do gia đình cháu Thành không có điện thoại nên không liên hệ được. Trước tình huống này, một số chiến sỹ thuộc Đại đội đã nảy sáng kiến chụp ảnh cháu Thành đưa lên Facebook tìm thân nhân…

Quả nhiên, đến 19h cùng ngày, chị gái của Thành tên là Đàm Thị Hương Liên (21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) đã đọc được thông tin và hình ảnh em trai mình, nên đã liên hệ với Đại đội. Sau khi kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân của Liên, đơn vị thuê ôtô để Liên đưa cháu Thành về nhà. Đây là việc làm tốt của chiến sỹ Hùng và tập thể CBCS Đại đội 4 - Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội.

Đào Minh Khoa
.
.