Phó trưởng Công an phường, kiêm Cảnh sát khu vực được dân tin yêu

Thứ Ba, 11/08/2015, 08:56
Sau 6 năm công tác, với những thành tích của mình, anh Nhân được nhân dân trên địa bàn tin yêu; được cấp trên tín nhiệm đề bạt giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường An Hoà. Thế nhưng, hiện nay do thiếu cán bộ, anh vẫn kiêm nhiệm vụ của một Cảnh sát khu vực.

Chúng tôi gặp Đại uý Trần Công Nhân trong phiên trực cuối tuần trước ngày anh lên đường ra Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an lần thứ VII. Anh khiêm tốn khi nói về những thành tích của bản thân. Vì cho rằng, trong thành tích của cá nhân luôn có sự giúp sức của tập thể và trước hết là nhờ vào công sức đóng góp từ  nhân dân. Đại úy Nhân khẳng định, dựa vào dân và khi được dân tin yêu thì bất cứ việc gì khó cũng hoàn thành tốt…

Anh kể lại, lúc được điều chuyển về làm Cảnh sát khu vực 4, phường An Hoà, TP Huế, qua nghiên cứu địa hình và cuộc sống của người dân, anh thấy trước mắt mình là một môi trường sinh hoạt khá phức tạp. Bến xe, bà con vạn đò sống lênh đênh trên sông An Hoà là nơi có nhiều tệ nạn xã hội; trộm cướp, thanh niên bê tha rượu chè, băng nhóm đánh nhau gây mất ANTT là một thực tế tồn tại khá nhiều năm...

Nắm bắt được tình hình thực tế, anh rà soát, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Hằng tháng, anh tiến hành trao đổi thông tin hai chiều giữa cán bộ nòng cốt ở cơ sở và nhân dân, để kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến ANTT địa bàn.

Anh Nhân trong một chuyến tham gia công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn.

Đối với số thanh thiếu niên hư hỏng, anh tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa vào quản lý, giáo dục tại cộng đồng theo Nghị định 163 của Chính phủ. Nhờ đó, nhiều em đã có chuyển biến tích cực, trở lại con đường học hành chăm ngoan; biết vâng lời cha mẹ, biết chăm lo cuộc sống gia đình...

Sau 6 năm công tác, với những thành tích của mình, anh Nhân được nhân dân trên địa bàn tin yêu; được cấp trên tín nhiệm đề bạt giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường An Hoà. Thế nhưng, hiện nay do thiếu cán bộ, anh vẫn kiêm nhiệm vụ của một Cảnh sát khu vực. Anh cho hay, vừa tham gia chỉ huy đơn vị, vừa làm nhiệm vụ Cảnh sát khu vực, nhưng anh lúc nào cũng phân định rạch ròi giữa 2 công việc.

Với nhiệm vụ Cảnh sát khu vực được gần dân, hiểu được cuộc sống của dân, biết việc gì khó, việc gì đang mâu thuẫn trong đời sống thường nhật của người dân. Chính vì vậy, anh mới có nhiều ý tưởng, đề xuất với cấp trên công việc sát với cuộc sống của người dân.

Điển hình như, khu vực dân cư 4 có 23 hộ vạn đò sống lênh đênh trên sông An Hoà, nhưng chỉ có 3 hộ có hộ khẩu. Anh đã giải thích cho người dân hiểu và báo cáo với phường để thực hiện đăng ký, cấp hộ khẩu cho người dân để tiện việc quản lý. Với cương vị chỉ huy, anh đã trực tiếp chỉ đạo và cùng đồng đội điều tra, đấu tranh xóa sổ nhiều băng, nhóm tội phạm; làm rõ hàng chục vụ phạm pháp hình sự; xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, khiếu kiện… ổn định tình hình ANTT địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho từng gia đình, từng góc phố, con đường…

Chiến Hữu
.
.