Những liệt sĩ, thương binh Công an nhân dân

Thứ Ba, 27/07/2021, 07:57
Được Bác Hồ tổ chức, sáng lập và rèn luyện, được Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, là con, em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, ngay từ khi mới ra đời và cho đến hôm nay, CAND Việt Nam anh hùng đã có những đóng góp đặc biệt to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những chiến công, thành tích vẻ vang, truyền thống cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, đất nước và nhân dân, chỉ biết "còn Đảng thì còn mình" của CAND thuộc về bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an trong các giai đoạn cách mạng. Trong đó, góp phần đặc biệt quan trọng là các liệt sĩ, thương binh CAND, những người đã bằng tính mạng, xương máu của mình để bảo vệ Đảng, cùng với nhân dân và các lực lượng Cách mạng chiến đấu và chiến thắng trong cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước trước hiểm họa thù trong, giặc ngoài trong những ngày toàn quốc kháng chiến lịch sử, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới lãnh thổ, trong cuộc đối đầu với các thế lực phản cách mạng và phản động quốc tế âm mưu chống, phá cách mạng Việt Nam những năm đầu sau thống nhất đất nước.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hi sinh tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực về chính trị, an ninh, sự chống, phá điên cuồng, xảo quyệt, manh động của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động phức tạp của các loại tội phạm, những thách thức an ninh phi truyền thống, không chỉ thời cơ mà còn biết bao thách thức đe dọa sự tồn vong của chế độ, đe dọa cướp đi những thành quả cách mạng, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để giữ vững môi trường ổn định cho đất nước mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam trở thành một biểu tượng, điểm đến của sự yên bình trong lòng bạn bè quốc tế, cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc, bình yên hơn trong một xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, máu của những người lính CAND lại tiếp tục đổ với hàng trăm liệt sĩ, hàng nghìn thương binh trong cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong tình cảm, tâm thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, của mỗi em thơ đang cắp sách đến trường vô cùng biết ơn các liệt sĩ, thương binh, trong đó có gần 15.000 liệt sĩ, hàng chục nghìn thương binh CAND đã ngã xuống trong các giai đoạn cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Trong sử vàng truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, của CAND Việt Nam, hơn cả sự hi sinh, nhiều tấm gương liệt sĩ, thương binh CAND đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh, lưu danh muôn thuở, sống mãi với thời gian. 

Đó là anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu hi sinh năm 19 tuổi, trước họng súng của kẻ thù nơi pháp trường đã thể hiện khí phách hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng, của người chiến sĩ công an: "Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân, cướp nước và lũ tay sai bán nước", "Không cần bịt mắt tôi, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn vào họng súng của các người!"; đó là anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, đã hi sinh khi tròn 20 tuổi, với sáu chữ vàng: "Sống anh dũng - Chết vẻ vang" do Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng; Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, tổ điệp báo A13, người đã hi sinh tính mạng của mình để đánh đắm thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Thái Bình Dương Amyot Dinville, với một ước nguyện tha thiết trước khi làm nhiệm vụ: "Chiến sĩ tình báo xin tình nguyện hi sinh cho Tổ quốc, rửa nhục cho thù nhà…"; đó là anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường, Công an tỉnh Điện Biên, đã anh dũng hi sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy khi chiến tranh đã lùi xa…

Tự hào về các anh hùng liệt sĩ, thương binh CAND, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND hôm nay phát huy truyền thống và đạo lý "uống nước, nhớ nguồn", có nhiều hơn những việc làm thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình đồng chí, đồng đội đối với gia đình, thân nhân liệt sĩ, thương binh CAND bằng lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất như chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND
.
.