Những gương sáng Công an xã giúp dân trong lũ

Thứ Bảy, 16/10/2010, 11:50
Những ngày đầu tháng 10 mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà của nhân dân các huyện miền núi Hà Tĩnh trong biển nước. Trong thời điểm nước lũ lên nhanh, tính mạng của người dân bị đe dọa hơn lúc nào hết, Công an cơ sở ở Hương Khê đã bất chấp hiểm nguy, lao vào dòng nước lũ đục ngầu, lạnh buốt để cứu dân, sơ tán tài sản…

Anh Đặng Hồng Thanh - Trưởng Công an xã Gia Phố, cho biết: Hoạt động công tác Công an trên một địa bàn xã có 80% dân số theo đạo Thiên Chúa giáo cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Với đặc điểm địa bàn nằm về phía Tây Bắc huyện Hương Khê có diện tích tự nhiên 1.175 ha; dân số 1.455 hộ, 6.576 nhân khẩu, mỗi năm cứ đến mùa mưa lũ đều có nhà dân trong xã bị ngập. Tuy nhiên, đợt lũ vừa qua đã làm 2/3 số hộ bị ngập sâu, bắt buộc phải sơ tán kịp thời. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Ban Công an xã đã kịp thời phối hợp các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn nhân dân chấp hành. Từ 7h đến 10h30’, Ban Công an xã đã cùng với các lực lượng khác tổ chức sơ tán 450 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu cùng gần 1.000 con trâu bò, 1.500 con lợn…

Riêng bản thân đồng chí Trưởng Công an xã đã trực tiếp chèo thuyền đến tận nhà vận động, sơ tán được hơn 30 người già và trẻ em; trong đó có cụ giáo dân Hán Trọng Tín, 81 tuổi, là thân nhân liệt sỹ sống độc thân tại xóm 1 khi nước lũ đã làm cô lập nhiều xóm trong xã. Trong 3 ngày 3 đêm liền, anh em Công an xã và Công an viên dầm mình trong nước lũ, ăn mì tôm sống chèo thuyền đi khắp các xóm cứu người và bảo vệ tài sản cho dân.

Có trường hợp bà Trần Thị Liên (80 tuổi) giáo dân, do già yếu bị chết trong khi nước lũ đang dâng cao, trước hoàn cảnh đó, Ban Công an xã đã phối hợp, liên hệ mượn thuyền của dân cùng gia đình tổ chức đám tang, đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa cử ấy của lực lượng Công an xã Gia Phố đã được người dân và gia quyến hết sức cảm động…

Được biết, xã Gia Phố 6 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an xã Gia Phố đang được Hội đồng thi đua tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới.

Từ trái qua: Anh Đặng Hồng Thanh, Cao Song Giang, Phan Đình Tâm và Nguyễn Trọng Việt.

Anh Cao Song Giang - Trưởng Công an xã Hương Trạch cho biết: Là một xã miền núi giáp ranh giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, Hương Trạch nằm ngay dưới chân đập Hố Hô. Sau khi nhận được báo động có thể vỡ đập thủy điện Hố Hô, Ban Công an xã đã khẩn trương triển khai kế hoạch, tham mưu chính quyền di dời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Xác định nước lũ sẽ quét qua địa bàn, gây ngập lớn, xã Hương Trạch đã quyết định sơ tán 1.693 hộ/7.296 nhân khẩu trên địa bàn toàn xã trước khi các xóm bị ngập sâu từ 1 đến 2m. Sau 4 giờ phát lệnh, cuộc sơ tán người dân chạy lũ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã được hoàn thành. Kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng trong xã và đặc biệt là ý thức chấp hành của người dân nên mặc dù thiệt hại về tài sản vật chất khá lớn nhưng không thiệt hại về người.

Tuy nhiên, với đặc điểm giáp ranh, Hương Trạch là địa bàn khá phức tạp về ANTT, bọn tội phạm thường lợi dụng để buôn bán lâm sản trái phép hoặc ẩn náu sau khi gây án. Vì vậy, trong mưa lũ, một mặt lực lượng Công an xã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn một mặt huy động các đồng chí Công an viên thường trực tuần tra khép kín địa bàn 14/14 xóm, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân trước, trong và sau lũ.

Anh Phan Đình Tâm - Trưởng Công an xã Hà Linh, cho biết: Con sông Ngàn Sâu chảy qua địa bàn xã Hà Linh chia cắt xã thành 2 khu vực riêng biệt. Với đặc điểm đó, hầu như năm nào đến mùa mưa bão, Hà Linh đều bị ngập lụt, người dân Hà Linh đã quen cảnh "sống chung với lũ”. Tuy nhiên, cơn lũ có sức tàn phá kinh khủng vừa qua đã nhấn chìm nhiều xã trong biển nước, có nơi ngập sâu từ 3 đến 4m. Mặc dù lũ lên nhanh nhưng người dân đã nêu cao cảnh giác nên chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, xã đã tổ chức sơ tán, di dời được 750/1.572 hộ, hơn 6.500 người đến nơi sơ tán kịp thời. Sau khi hướng dẫn nhân dân sơ tán, Ban Công an xã đã phân công lực lượng cùng với lực lượng dân quân địa phương bố trí thường trực có mặt trên tuyến đường 15A, con đường huyết mạch nối từ TP Hà Tĩnh đến huyện Hương Khê bị ngập sâu, chia cắt nhiều đoạn để hướng dẫn và yêu cầu người dân không qua lại, đề phòng những bất trắc, nguy hiểm thường gặp trong mưa lũ.

Anh Nguyễn Trọng Việt - Trưởng Công an xã thị trấn Hương Khê cho biết: Đợt lũ lịch sử này làm 338 hộ của 10/20 khối trên địa bàn thị trấn bị ngập sâu trong nước lũ. Ban Công an thị trấn đã cùng với các lực lượng khác tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn kịp thời. Rút kinh nghiệm những năm trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn xẩy ra khá phức tạp, đặc biệt là khi sơ tán người và tài sản. Do vậy, khi mưa lũ xẩy ra, một mặt lực lượng Công an thị trấn phối hợp sơ tán người và tài sản, mặt khác huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT tại vùng lũ và trên địa bàn. Nhờ đó, trong mưa lũ, trên địa bàn thị trấn không xẩy ra vụ việc nào phải xử lý, giải quyết

Hồng Phú
.
.